Thứ ba, 18/4/2006, 12:03 GMT+7

MU làm chậm ngày đăng quang của Chelsea

Rooney lại tỏa sáng tối thứ hai, ghi cả hai bàn trong thắng lợi 2-1 của MU ở chuyến ghé thăm Tottenham đầy tham vọng. Trận đấu đã diễn ra rất hay, nhưng đội chủ nhà không thể có 1 điểm mà họ đáng được hưởng. Chelsea cũng hơi buồn theo, vì lỡ cơ hội đăng quang sớm dù đại thắng Everton 3-0.

Rooney góp công lớn vào chiến thắng ở White Hart Lane. (AFP)
Rooney góp công lớn vào chiến thắng ở White Hart Lane. (AFP)

Vòng đấu 35 tối thứ hai sẽ chứng kiến sự kết thúc sớm của cuộc đua tới ngôi quán quân giải Ngoại hạng mùa này, nếu Chelsea thắng Everton tại Stamford Bridge, đồng thời MU mất điểm trong chuyến du đấu tại Tottenham. Nhưng điều kiện sau đã không diễn ra, và đội ĐKVĐ tiếp tục phải chờ thêm 1 điểm.

Vòng 35

Ngay trước trận đấu, Tottenham nhận tin dữ: trung vệ Ledley King bị vỡ xương bàn chân cuối tuần qua, phải nghỉ tới hết giải. Đội tuyển Anh cũng lo lắng, vì anh có thể vắng mặt ở World Cup. Đội bóng thành London trận này còn vắng tiền đạo Mido.

Bất chấp thiếu hụt lực lượng, đội chủ nhà vẫn khởi đầu với tốc độ rất cao, tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng kiếm điểm củng cố mục tiêu trong tầm tay - vị trí thứ tư và vé dự sơ loại Champions League. Các cầu thủ chủ nhà duy trì được nhịp độ như vậy trong suốt 45 phút đầu tiên, tạo ra không ít cơ hội vô cùng nguy hiểm. Nhưng các chân sút của họ đã lãng phí tất cả, đành nhìn Rooney "dạy" cách săn bàn tới hai lần trước giờ nghỉ. Hiệp đầu đã được chứng kiến một MU chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả, trong đó công lớn thuộc về thủ thành Van der Sar và tiền đạo trẻ Rooney - cầu thủ mới bị HLV Ferguson chỉ trích là chơi rất tệ ở trận hoà 0-0 với Sunderland cuối tuần qua. MU thành công với những pha phản đòn trong hiệp một còn nhờ tuyến giữa của đối thủ phòng ngự từ xa không tốt, cho dù có Davids.

Ngay phút thứ 2, Tottenham thiếu chút nữa đã vượt lên dẫn trước, khi Jermain Defoe tiếp bóng đi chệch cột dọc phía xa chỉ vài cm. Phút thứ 6, đến lượt Dawson trượt người đón cú đá phạt bổng của đồng đội, nhưng tiếp bóng bật người Van der Sar. Đang hưng phấn cao độ, đội chủ nhà bị dội một gáo nước lạnh, ở phút thứ 8. Sau khi thoát khỏi những pha sóng gió liên tục, "Quỷ đỏ" bất ngờ tung ra đòn hồi mã thương chính xác, mở tỷ số 1-0. C. Ronaldo nhận bóng từ Nistelrooy ở biên trái rồi dốc thần tốc trước khi căng ngang sệt cho Rooney sút tung lưới Tottenham từ giữa khu cấm thành.

Chỉ khoảng 5 phút sau, Tottenham tạo được tình huống ngon ăn để gỡ hoà, tuy nhiên lại bỏ phí. Robbie Keane sau khi đột phá vào bên phải khu cấm địa có thể dứt điểm ngay, nhưng lại cầu toàn chuyền cho Defoe ở vị trí thuận lợi hơn để tiền đạo này xử lý hỏng ăn. Phút 15, lại Defoe tung cú sút căng ở mé phải khu 16m50 - một cú dứt điểm rất tốt, nhưng lần này Van der Sar xuất sắc cản phá, dù bóng đi lập bập. Ít phút sau, Van der Sar băng ra dũng cảm, khiến Dawson không thể kết thúc như ý từ cự ly gần. Nếu không, rất có thể đội chủ nhà đã có bàn san bằng.

Chưa kịp tiếc những thời cơ tuyệt vời trôi qua, CĐV chủ nhà đã phải cay đắng nhìn lưới của Robinson rung lên lần thứ hai. Phút 36, hậu vệ người Hàn Quốc, Lee Young-Pyo, dù bị đối phương đeo bám vẫn cố tình dẫn bóng ngang trong khu 16m50, thay vì lẽ ra phải phá ngay lên trên. Và đồng hương của anh là Park Ji-sung đã trừng phạt sai lầm này, khi nỗ lực đuổi theo rồi phá bóng từ phía sau cho Rooney sút ngay vào góc gần ở cự ly chỉ chừng 10 m, nhân đôi cách biệt.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra hấp dẫn, với những tình huống nóng liên tiếp trước cầu môn hai bên. Phút 50, Ferdinand phá bóng lỗi bằng đầu, còn Van der Sar thì băng lên cao, nhưng Defoe đã lốp bóng vọt xà ngay gần điểm phạt đền. Nhưng chỉ 2 phút sau, Tottenham cuối cùng cũng đã có bàn gỡ 1-2. Trong một tình huống lộn xộn sau cú đá phạt góc, bóng bật trở lại khu 5m50 từ cú phá thiếu dứt khoát của Vidic, và Jenas nhẹ nhàng đưa bóng nằm gọn trong lưới MU.

Chủ nhà Tottenham gây sức ép mạnh mẽ trong những phút còn lại, bằng những đợt công thành không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trước một đối thủ phòng ngự chắc chắn từ xa, họ chỉ có thêm một pha bóng thực sự nguy hiểm ở phút bù giờ: trung vệ Ferdinand đánh đầu giải nguy cho MU sau đường bóng bổng. Trong khi đó, MU có tới hai lần suýt gia tăng cách biệt. Phút 56, Nistelrooy bỏ lỡ một thời cơ cực kỳ ngon ăn để đưa MU trở lại với khoảng cách hai bàn. Anh phá bẫy việt vị, giáp mặt Robinson, nhưng thay vì lốp bóng ngay qua đầu thủ thành đối phương lại đột phá tiếp, và bị hậu vệ Dawson ngăn chặn ở góc hẹp. Phút 85, những tưởng MU chắc chắn có bàn thắng thứ 3, nhưng lại là Nistelrooy sút bóng dội cột dọc sau pha phối hợp tốc độ và chính xác giữa Rooney và G. Neville.

Thua trận này, Tottenham vẫn đứng thứ tư, hơn Arsenal 4 điểm nhưng cũng đã đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình:

Tottenham: Robinson, Stalteri, Dawson, Davenport, Lee, Lennon (Barnard 78), Jenas, Carrick, Davids (Murphy 71), Keane, Defoe.
Bàn thắng: Jenas 53.

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Park, O'Shea, Giggs, Ronaldo (Brown 90), Rooney, Nistelrooy.
Dự bị không sử dụng: Howard, Evra, Heinze, Saha
Bàn thắng: Rooney 8, 36.

Cũng trong tối nay, Chelsea đại thắng Everton 3-0, và sắp chạm cả hai tay vào Cup vô địch. Phút 27, Chelsea vượt lên dẫn 1-0. Drogba cướp được bóng và đột phá, trước khi chuyền cho Lampard sút sệt chính xác từ gần khu cấm địa. Ngay đầu hiệp hai, Everton rơi vào cảnh thiếu người, khi Carsley nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi từ phía sau với tiền đạo Drogba. Và đội chủ nhà đã biến ưu thế đó thành chiến thắng đậm. Phút 61, Chelsea nâng tỷ số thành 2-0. Drogba thoải mái bật cao đánh đầu căng ngay trong khu cấm địa, sau quả phạt góc. Phút 74, Chelsea ấn định kết quả 3-0. Thủ môn Richard Wright bắt bóng sau đường chuyền về bằng chân của cầu thủ đội nhà, và Chelsea được hưởng quả phạt gián tiếp. Bức tường dày đặc người trước cầu môn Everton ngăn không cho Lampard ghi bàn. Nhưng ngay sau khi bóng bật ra ngoài khu cấm thành, Essien giành được và đột phá trước khi tung cú sút kỹ thuật vào góc cao phía gần. Một bàn thắng tuyệt đẹp.

Đã quá muộn để cản bước Chelsea.
Đã quá muộn để cản bước Chelsea. (AFP)

Khoảng cách giữa Chelsea và MU hiện tại vẫn là 9 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng. Đội quân của HLV Mourinho hiện còn vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+49; +37). Vì thế, MU chỉ còn một tia hy vọng mong manh đăng quang, nếu họ thắng tất cả các trận còn lại với những tỷ số đậm, đồng thời Chelsea toàn thua. Điều này gần như chắc chắn không xảy ra, và các cầu thủ áo xanh đã có thể trở về ướp lạnh champagne đợi thời khắc chính thức được nâng Cup, rất có thể là ngay ở vòng sau - khi trực tiếp giao chiến với MU ở Stamford Bridge.

Đội hình:

Chelsea: Cech (Cudicini 45), Geremi, Gallas, Terry, Del Horno, Essien, Makelele, Lampard, Robben (Joe Cole 62), Crespo (Wright-Phillips 75), Drogba.
Dự bị không sử dụng: Duff, Huth
Bàn thắng: Lampard 28, Drogba 62, Essien 74

Everton: Wright, Neville, Weir, Yobo, Naysmith, Cahill, Carsley, Osman, Kilbane (Ferguson 70), McFadden, Beattie (Davies 69).
Thẻ đỏ: Carsley (47)

Lịch đấu 3 vòng còn lại của MU và Chelsea
(khoảng cách hiện tại là 9 điểm)
Ngoại hạng Anh (sau 17/4)

T. Huy

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao