Thứ hai, 17/4/2006, 05:20 GMT+7

Hoàn tất 4 chặng gian khổ trên đất Lào

Kết thúc những chặng bên Lào, Lê Văn Động (Cần Thơ) bất ngờ vươn lên giữ chiếc áo vàng với tổng thời gian 23 giờ 18 phút 32 giây. Trong khi đó, ứng viên Trương Quốc Thắng đã dần tạo khoảng cách với đối thủ Trịnh Phát Đạt trên bảng tổng sắp giải đua xe đạp Cup truyền hình TP HCM.

Đỗ Tuấn Anh cán đích đầu tiên chặng này. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Đỗ Tuấn Anh cán đích đầu tiên chặng này. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Ở chặng cuối từ Thakhet đi Savanakhet dài 125 km, cảnh vật hai bên đường đua khá vắng vẻ. Bên cạnh đó, đường trải nhựa nhám khiến một vài tay đua buộc phải dừng lại để thay bánh xe dọc đường. Nhưng nhờ cơn mưa trước đó một ngày làm trời mát nên các cuarơ nhập cuộc với tốc độ khá cao. Khí hậu của xứ sở Triệu Voi trong những ngày này không khắc nghiệt hơn Việt Nam, nhưng lại có khá nhiều dốc trong cung đường đi qua nên đoàn đua phải dốc lực khá lớn trong hơn 3 giờ mới về đích an toàn. Sự cố đáng tiếc nhất trong ngày hôm nay thuộc về Nguyễn Lâm Nhực của đội Vĩnh Long, khi anh té ngã lúc cách đích đến chỉ hơn 10 km.

Hôm nay vẫn chứng kiến cuộc chiến không khoan nhượng giữa Domesco Đồng Tháp với Sài Gòn Dofilm. Tốp đầu cuộc đua luôn có VĐV của hai đội đua mạnh nhất nước tham dự. Họ cử người theo đối phương rất rát, và bằng mọi cách không để cho đối thủ vượt đi dễ dàng. Điều kiện thi đấu như nhau, nên cả hai đội đua này chỉ biết trông chờ vào sự tinh tường trong chỉ đạo đấu pháp của ban huấn luyện. Trong khi Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm có “đàn em” Nông nghiệp Sài Gòn Paksé hỗ trợ, thì Domesco Đồng Tháp cũng được Bảo vệ thực vật An Giang “chống lưng”.

Sau 3 giờ 31 phút, cuarơ Đỗ Tuấn Anh của Domesco Đồng Tháp trở thành người được nhận vòng hoa đầu tiên của những thiếu nữ thành phố Savanakhet khi cán đích đầu tiên. Anh hơn được người về nhì, và cũng là đàn anh của mình, Mai Công Hiếu 4 giây trong cú nước rút cuối cùng. Theo giới chuyên môn, đây là sự thành công trong chiến thuật đánh lạc hướng của đội Domesco Đồng Tháp. Họ đã làm đối thủ Bảo vệ thực vật Sài Gòn mất phương hướng vì quá tập trung vào ngăn chặn Mai Công Hiếu, và để xổng mất Đỗ Tuấn Anh.

Trong khi đó, VĐV mới 18 tuổi, Trịnh Văn Sáng của đoàn Hà Nội được mặc áo trắng, dành cho tay đua trẻ nhất nằm trong tốp 10 VĐV cán đích đầu tiên. Và Lê Văn Động (Cần Thơ) được giữ chiếc áo vàng, sau 7 chặng do có thời gian hoàn tất lộ trình trong thời gian ngắn nhất: 23 giờ 18 phút 32 giây.

Người dân Lào đón đoàn đua ở đích đến.
Người dân Lào đón đoàn đua ở đích đến.

Kết quả cá nhân sau 7 chặng:

1. Lê Văn Động (Cần Thơ): 23 giờ 18 phút 32 giây.

2. Đặng Ngọc Tú (Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm): 23 giờ 21 phút 47 giây.

3. Lý Quốc Toàn (Nông nghiệp Sài Gòn Paksé): 23 giờ 21 phút 54 giây.

Kết quả đồng đội sau 7 chặng:

1. Nông nghiệp Sài Gòn Paksé: 69 giờ 48 phút 48 giây.

2. Bảo vệ thực vật Sài Gòn Dofilm: 69 giờ 51 phút 2 giây.

3. Domesco Đồng Tháp: 69 giờ 55 phút 55 giây.

Thúy Quỳnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao