Tuyển Việt Nam khởi đầu thành công ở Cup Mùa xuân
Thiếu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng đội tuyển quốc gia đã có màn trình diễn chấp nhận được ở ngày mở màn Cup VTV-T&T, chiều nay trên sân Mỹ Đình. Vẫn yếu trong chống bóng bổng, nhưng đội chủ nhà xứng đáng được hưởng kết quả 2-2 trước U23 Uzbekistan, khi thi đấu tự tin và đầy nỗ lực tới phút chót.
 |
| Thanh Bình ăn mừng bàn thắng cùng Bảo Khanh. Ảnh: Minh Hải |
Không có trong tay những cầu thủ tốt nhất cho một số vị trí vì nhiều lý do, đáng chú ý là tiền vệ trung tâm, ông Riedl buộc phải xếp Tài Em đá cặp với Minh Phương ở trung lộ. Nhà cầm quân người Áo cũng không thể bố trí một đội hình xuất phát có sự bất ngờ nào so với quan sát của giới chuyên môn những ngày qua. Đội hình của tuyển VN trận này: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Nhiên, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển (Anh Đức 86'); tiền vệ Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em (Hoàng Thương 65'), Bảo Khanh (Minh Thiện 78'); tiền đạo Công Vinh (Văn Thành 85'), Thanh Bình (Hữu Thắng 91').
Với đội hình không thể coi là mạnh nhất, toàn đội lại mới tập trung cùng nhau chưa đầy một tuần, nhưng tuyển Việt Nam đã có một hiệp một đáng khen. Các cầu thủ chủ nhà đã phối hợp triển khai bóng khá ổn, phản công sắc nét, tạo được sự bất ngờ trong những cú mở biên. Nếu chính xác hơn trong dứt điểm, họ đã có nhiều hơn một bàn thắng trước giờ nghỉ giải lao. Nhưng vì yếu kém trong không chiến (lỗi lớn thuộc về cặp trung vệ Huy Hoàng - Minh Đức), lưới của Quang Huy đã hai lần rung lên sau những cú đánh đầu dễ dàng của tiền đạo Erkinov. Đội quân của HLV Riedl sau giờ nghỉ chơi không hay bằng hiệp một, lại bị dẫn 2-1 ngay đầu hiệp hai. Đối thủ sau khi biết được nhược điểm của chúng ta đã tăng cường bóng bổng, sút xa, đồng thời thi đấu áp sát hơn. Bất chấp những bất lợi đó, tuyển Việt Nam vẫn tìm được bàn gỡ hoà trong thời khắc tưởng chừng khó khăn, nhờ tinh thần chiến đấu tới cùng và nỗ lực của các cá nhân.
Hoà 2-2 là một kết quả chấp nhận được với đội tuyển của chúng ta thời điểm này, nhưng cũng không thể coi đó là một thắng lợi như quan điểm của một số người. Đơn giản bởi U23 Uzbekistan chỉ là một tập thể trẻ (thực ra là U21), và màn trình diễn của họ chiều nay cũng không có gì thực sự nổi bật. Hai đối thủ còn lại của Việt Nam ở giải này là U23 Australia và U23 Iran - hai đội hoà nhau 0-0 chiều nay.
Trận đấu khởi đầu khá cân bằng. Nhưng ngay ở phút thứ 6, Huy Hoàng đã phải phá bóng ngay trong khu 5m50, giải nguy cho đội chủ nhà. Chừng hai phút sau, Việt Nam trả lời bằng cú sút nhanh nhưng hơi nhẹ từ sát vòng cấm của Thanh Bình, tới đúng vị trí thủ môn đội khách. Phút 12, đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Đón quả chọc khe thông minh của Văn Nhiên bên hành lang phải, Thanh Bình lướt xuống rất nhanh, phá bẫy việt vị, nhẹ nhàng sút hạ thủ thành đối phương trong thế giáp mặt. Hưng phấn, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục triển khai những đường lên bóng rất hay. Phút 14, Việt Nam có pha phản công thần tốc, nhưng sau đường chuyền của Minh Phương, Công Vinh đánh đầu nhẹ và không hiểm. Phút 16, chúng ta lại có thời cơ. Thanh Bình lật rất tốt từ cánh trái, nhưng Bảo Khanh đánh đầu đội bóng lên cao.
Bế tắc trong triển khai bóng tầm thấp, U23 Uzbekistan bắt đầu thực hiện nhiều cú câu bóng bổng, tăng cường sút xa và thu được kết quả như ý. Phút 29, đội khách gỡ hoà 1-1, nhờ tận dụng được ưu thế trên không. Đón quả tạt bổng từ biên phải của Yuldashev vào giữa khu 16m50, Erkinov dễ dàng bật cao hơn hai hậu vệ áo đỏ (Huy Hoàng và Văn Nhiên) rồi đánh đầu hạ Quang Huy đã di chuyển sang một bên cầu môn. Phút 31, Abdullayev rảnh chân sút từ 18 m, buộc Quang Huy phải trổ tài. Phút 35, trung vệ Huy Hoàng suýt đốt lưới nhà, khi phá bóng chệch cột dọc gang tấc sau quả căng ngang chìm của đối phương.
Tuyển Việt Nam có những cơ hội ngon để trở lại thế dẫn bàn trước giờ nghỉ giải lao, nhưng không tận dụng được. Phút 33, Công Vinh lao đi rất nhanh đón đường kiến tạo của Thanh Bình, nhưng tiền đạo của SLNA đã sút chệch cột dọc phía xa từ góc hẹp ở mé trái khu cấm địa. Khoảng 5 phút sau, lại Công Vinh di chuyển không bóng khôn ngoan và tốc độ, phá bẫy việt vị nhưng không thắng được thủ môn đội khách trong thế đối mặt. Liền sau đó, thủ thành Tojiboyev lại cản được quả tạt của Văn Nhiên.
 |
| Lê Công Vinh (đỏ) rất cố gắng, nhưng đã lãng phí nhiều cơ hội ở trận này. |
Sau giờ nghỉ, đội khách thi đấu áp sát hơn, tăng cường tấn công biên và triển khai nhiều đường bóng dài, bổng vào khu cấm địa chủ nhà. Hiệp hai mới bắt đầu 4 phút, đội khách đã có bàn dẫn 2-1, cũng trong tình huống bóng bổng. Không ai kèm sát Erkinov, và tiền đạo này thoải mái bật cao đánh đầu chính xác, kết thúc cú đá phạt bổng của đồng đội từ sườn phải. Phút 51, Quang Huy lại phải vất vả đẩy bóng chịu phạt góc.
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong triển khai những đường bóng quyết định, khi mà đối phương đã tỏ ra cảnh giác và chịu khó đeo bám. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tưởng như bế tắc, Việt Nam bất ngờ san bằng 2-2 ở phút 66. Thạch Bảo Khanh rất cố gắng giữ bóng và đột phá ở biên trái, rồi tạt bằng chân không thuận (phải) vào khu cấm địa. Minh Phương từ tuyến hai băng vào đúng lúc, đánh đầu căng làm tung lưới đội khách. Một bàn thắng đẹp, phô diễn sự phối hợp ăn ý và nỗ lực của các cá nhân. Minh Phương chính là cầu thủ hay nhất của tuyển Việt Nam ở trận này.
Sau khi bị gỡ, U23 Uzbekistan liên tục nhồi bóng bổng vào khu cấm địa của Việt Nam nhằm giành thắng lợi trong những phút còn lại. Nhưng họ đã không thành công với một số cơ hội tạo ra. Phút 72, Quang Huy phán đoán tình huống sai, lên cao và chỉ còn biết ngoái cổ nhìn cú treo bổng của đối thủ. Nhưng Văn Biển kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, thủ thành của Nam Định sửa sai bằng pha phản xạ tuyệt vời, đổ người cản cú sút chìm căng của đối phương.
Cuối trận, HLV Riedl thực hiện hàng loạt sự thay người, nhưng chủ yếu với mục đích kiểm tra chân cẳng của các học trò. Phút 78, hậu vệ biên Minh Thiện vào thay Bảo Khanh. Phút 85 và 86, hai tiền đạo Văn Thành cùng Anh Đức vào sân, thế chỗ Công Vinh và Văn Biển.
Đội hình của tuyển VN trận này: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Nhiên, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển (Anh Đức 86'); tiền vệ Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em (Hoàng Thương 65'), Bảo Khanh (Minh Thiện 78'); tiền đạo Công Vinh (Văn Thành 85'), Thanh Bình (Hữu Thắng 91').
Ghi bàn: Thanh Bình (12'), Minh Phương (65') - Erkinov (29', 49')
Ở trận đấu đầu tiên của giải chiều nay, U23 Australia và U23 Iran hoà nhau 0-0. Như vậy, sau lượt trận đầu, tuyển Việt Nam và U23 Uzbekistan cùng nhau dẫn đầu, nhờ hơn U23 Australia và U23 Iran số bàn thắng.
T.T.