Việt Nam vào bán kết giải bóng đá vô địch U18 ĐNA
 |
| Thanh Bình (giữa) trong một pha dốc bóng tốc độ. Ảnh: G. Lao. |
Chiều nay, trên sân Thành Long (TP HCM), với lối chơi linh hoạt và đội hình mạnh nhất, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có trận đấu hay nhất kể từ ngày bảng B khởi tranh, đặc biệt là trong hiệp hai. Việt Nam đè bẹp Indonesia với kết quả 3-0, và giành vé dự vòng bán kết, diễn ra ở Myanmar.
Ở trận này, Việt Nam xuất quân với đội hình mạnh nhất, có sự góp mặt của bộ đôi tấn công Thanh Bình - Xuân Thành, hậu vệ cánh tốc độ Việt Cường. Minh Chuyên cũng đã trở lại sau chấn thương để củng cố hàng tiền vệ. Vũ Phong được HLV Hồ Thu bố trí sang đá cánh phải, nhường vị trí tiền vệ trái cho Minh Hiếu. Phía Indonesia cũng tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là Putut Jati - tiền đạo đã ghi cả ba bàn cho Indonesia kể từ đầu giải. Nhưng chân sút này chỉ có một cơ hội uy hiếp thủ môn Thanh Hải trong suốt 90 phút, khi thực hiện pha dứt điểm ở phút cuối trận đấu.
Không hoàn toàn làm chủ thế trận trong thời gian đầu, nhưng Việt Nam đã gây ấn tượng ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm, cho dù chỉ cần hòa là theo chân Malaysia vào bán kết. Đội chủ nhà phối hợp khá ăn ý, lên bóng tốc độ ở biên phải. Và Việt Nam sớm phá thế quân bình ngay ở phút thứ 9, sau nỗ lực cá nhân của Thanh Bình. Trung phong trẻ của đội Đồng Tháp nhận bóng, đảo người kỹ thuật bên phải khu 16m50, loại trung vệ của đối phương, trước khi sút căng bằng chân phải ở góc hẹp. Bóng đi sát mép dưới xà ngang, và lao vào góc xa. Chính Thanh Bình có thời cơ gia tăng cách biệt ít phút sau, khi thực hiện cú sút xa cực căng buộc thủ môn Dede phải bay người đấm bóng vọt xà.
Sớm bị dẫn, lại buộc phải thắng mới có cửa vào vòng bốn đội cuối cùng, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình để chiếm lĩnh khu trung tuyến và tìm đường vào cầu môn đội chủ nhà. Indonesia đã thực hiện được nhiệm vụ ép sân. Nhưng các đợt tấn công của họ không đủ sắc và đa dạng để phá được hàng thủ vốn không mấy chắc chắn của Việt Nam. Trong khi đó, sau khi có bàn làm vốn, Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, lùi sâu, và áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công.
 |
| U18 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. |
Sang hiệp hai, Việt Nam giành lại thế chủ động, và liên tục tổ chức tấn công. Và sức ép mà Việt Nam tạo ra sau giờ nghỉ đã được đền đáp bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55. Minh Hiếu bị phạm lỗi cách cầu môn chừng 20 m. Chính Thanh Bình đảm nhận quả đá phạt trực tiếp, sút kỹ thuật bằng chân phải, nâng tổng số bàn thắng cho riêng anh kể từ đầu giải lên con số 6. Chỉ khoảng 7 phút sau, Vũ Phong bất ngờ tung cú sút má trong chân phải ở sát vạch 16m50 phía bên phải, ấn định chiến thắng 3-0. Bóng đi rất khó, và rơi vào góc cao trước sự bó tay của thành Indonesia. Tạo được cách biệt an toàn, nhưng Việt Nam vẫn không ngừng ép thành, khiến Indonesia hầu như không có cơ hội đáp trả. Phút 80, Anh Đức sút rất căng khiến bóng trúng xà ngang. Vũ Phong lập tức áp sát đá bồi cận thành, nhưng một hậu vệ Indonesia đã dùng thân mình cản bóng.
Cũng trong chiều nay, Malaysia đại thắng Philippines 6-0, và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất với 4 trận toàn thắng. Chiều mai, Campuchia sẽ đọ sức cùng Philippines trong trận đấu cuối cùng của bảng B. Theo dự kiến, trưa mai, U18 Việt Nam sẽ bay sang Myanmar. Tại bảng A, diễn ra ở Myanmar, sau hai lượt trận, đội chủ nhà dẫn đầu với 4 điểm. Singapore cũng có 4 điểm, đứng trên Thái Lan (3) và Lào (0).
Đội hình xuất phát của Việt Nam (4-4-2): thủ môn: Thanh Hải; hậu vệ: Mai Tiến Thành, Văn Biền, Thái Phong, Việt Cường; tiền vệ: Minh Hiếu, Quý Sửu, Minh Chuyên, Vũ Phong; tiền đạo: Thanh Bình, Xuân Thành.
Sau khi kết thúc trận đấu, rất đông người hâm mộ đã xuống sân chúc mừng các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Quyền chủ tịch LĐBĐVN Trần Duy Ly cùng các quan chức khác của Ủy ban TDTT cũng đã đến chúc mừng thành tích xuất sắc của toàn đội. Ông Ly phát biểu: “Chúng tôi rất sung sướng khi chứng kiến các bạn thi đấu ngày càng tiến bộ. Giờ đây mục tiêu ban đầu đã hoàn thành, toàn đội cần cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt nhằm chuẩn bị cho các trận đấu ở Myanmar sắp tới. Như đã hứa, Liên đoàn chắc chắn sẽ có mức thưởng xứng đáng cho các bạn”. Cũng tại đây, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Phó ban vận động tài trợ của giải - đã bỏ tiền túi thưởng nóng cho toàn đội U18 500 USD để tiêu vặt.
| Bên lề |
|
- Cháy vé vào sân. Sân Thành Long các trận có Việt Nam thi đấu đều “hút khách”, nhưng đến trận Việt Nam quyết đấu Indonesia chiều nay thì lượng khán giả mới đạt mức kỷ lục. Rất nhiều người đã không thể mua vé vào sân, giá vé chợ đen là từ 250.000 đến 400.000 đồng/cặp.
- “Gắng lên các em ơi, vào chung kết trả thù Malaysia”. Nhiều cổ động viên đã hô to như vậy sau trận đấu, với mong muốn U18 Việt Nam sẽ có mặt tại trận tranh Cup, gặp lại chính Malaysia - đội đã thắng Việt Nam 2-1 ở ngày khai mạc vòng bảng. |
HLV trưởng Hồ Thu vui mừng phát biểu: “Mục tiêu ban đầu đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ phải cố gắng trong trận bán kết sắp tới, nhiều khả năng sẽ gặp Singapore. Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều khả năng vào chung kết hơn vì đối đầu với đội chủ nhà luôn rất khó khăn. Tôi tin rằng U18 Việt Nam sẽ có huy chương tại giải lần này”. Nhưng các cầu thủ U18 Việt Nam không có nhiều thời gian để nhảy múa ăn mừng, bởi ngay sau đó trưởng đoàn Đặng Quang Dương đã tập trung toàn đội để phổ biến chương trình chuẩn bị cho chuyến sang Myanmar dự vòng bán kết. Chiều nay, cả đội tiếp tục nghỉ ngơi tại Trung tâm TDTT Thành Long, trước khi đáp chuyến bay sang Myanmar vào trưa mai.
Xếp hạng bảng B
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Malaysia |
4 |
4 |
0 |
0 |
14-2 |
12 |
| 2 |
Việt Nam |
4 |
3 |
0 |
1 |
15-3 |
9 |
| 3 |
Indonesia |
4 |
2 |
0 |
2 |
3-6 |
6 |
| 4 |
Campuchia |
3 |
0 |
0 |
3 |
0-9 |
0 |
| 5 |
Philippines |
3 |
0 |
0 |
3 |
1-13 |
0 |
G. Lao - X. Toản