Thứ năm, 12/6/2003, 09:00 GMT+7

Owen cứu nguy cho đội tuyển Anh

Owen, người hùng của đội tuyển Anh.

Đêm qua, đoàn quân của HLV Eriksson đã giành chiến thắng 2-1 khi tiếp Slovakia, trong khuôn khổ bảng 7 vòng loại EURO 2004. Tiền đạo của Liverpool ghi cả 2 bàn, giúp Anh lội ngược dòng, sau khi bị dẫn trước ở hiệp 1.

Vladimir Janocko làm câm lặng cầu trường sân vận động Riverside bằng cú sút phạt trực tiếp chính xác ở phút 31. Với một hàng hậu vệ chơi thiếu tập trung, thủ môn David James lúng túng khi thay thế David Seaman trong khung thành, đội chủ nhà đã may mắn khi không bị thủng lưới thêm trước giờ nghỉ giải lao. Bước sang hiệp 2, với phong độ cao, Michael Owen ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Phút 62, sau khi bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, anh kết thúc chính xác từ chấm 11 m, gỡ hòa cho đội Anh. 11 phút sau, Owen nhanh hơn tất cả, đón đường chuyền từ Steven Gerrard, đánh đầu tung lưới đội khách.

Sau trận thắng này, Anh duy trì ngôi nhì bảng 7, kém 2 điểm (15-13) so với Thổ Nhĩ Kỳ, đội thắng Macedonia 3-2 trên sân nhà. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã đá nhiều hơn Anh một trận (6-5). Như vậy, nhiều khả năng cuộc đọ sức giữa 2 đội này ở trận cuối của vòng loại sẽ quyết định chiếc vé chính thức tới Bồ Đào Nha vào năm sau.

Del Piero (7) chia vui cùng Totti.
Tại bảng 9, Italy thu hẹp khoảng cách với xứ Wales xuống còn 2 điểm (12-10), nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận (5-4). Trên sân Phần Lan, Italy lặp lại chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, dù thiếu cây làm bàn Vieri. Phút 32, Totti vôlê sau đường tạt bóng của Panucci, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Phút 73, Del Piero ấn định tỷ số bằng cú đá rất mạnh vào góc cao khung thành đối phương. Dù rất cố gắng, đội chủ nhà đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chặt chẽ của Italy, đành chấp nhận lần đầu tiên trắng tay trên sân nhà ở vòng loại. Với 6 điểm sau 6 trận, Phần Lan không còn hy vọng tham dự vòng chung kết EURO 2004. Cũng ở bảng này, Serbia & Montenegro bất ngờ để thua 1-2 trên sân của Azerbaijan, và không còn cơ hội để góp mặt tại giải vô địch châu lục diễn ra năm tới, với chỉ 5 điểm sau 5 lượt đấu.

Tây Ban Nha tiếp tục sa sút sau trận thua 0-1 tại Hy Lạp cuối tuần trước. Trên sân Bắc Ireland, đội bóng xứ sở đấu bò không làm cách nào tìm được đường vào mành lưới đội chủ nhà, chấp nhận ra về với kết quả hoà 0-0. Cùng với việc Hy Lạp đánh bại Ukraina 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Angelos Haristeas ở phút 86, Tây Ban Nha đã bị đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng 6 (11 điểm). Hy Lạp vươn lên dẫn đầu với 12 điểm. Nếu chiến thắng trong cả 2 lượt trận cuối cùng, làm khách tại Armenia và tiếp Bắc Ireland, Hy Lạp sẽ giành vị trí dẫn đầu bảng, và giành quyền vào thẳng vòng chung kết EURO lần đầu tiên kể từ năm 1980.

Bảng 8 chưa có đội nào lộ diện là ứng cử viên lớn nhất. Cả 3 đội dẫn đầu đều còn cơ hội giành vị trí cao nhất. Trong lượt đấu đêm qua, Croatia thắng Estonia 1-0 còn Bỉ đánh bại Andorra 3-0. Ở bảng này, Bulgaria vẫn dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận, Croatia được 10 điểm (5 trận) và Bỉ 10 điểm (6 trận).

Thụy Sĩ tiếp tục thành tích bất bại sau trận thắng khó khăn 3-2 trên sân nhà trước Albani. Ireland thắng Gruzia 2-0 nhờ công của cặp cầu thủ đang khoác áo Tottenham Hotspur - Gary Doherty và Robbie Keane. Ireland hiện đứng thứ nhì bảng 10, kém Thụy Sĩ 2 điểm (12-10).

Đức duy trì ngôi đầu bảng 5 với 11 điểm sau chiến thắng chật vật với kết quả 2-0 trên sân của Đảo Faroe - đội đứng chót bảng. Phải đến phút 89, Klose mới phá thế quân bình. Chưa đầy 60 giây sau, Bobic ấn định chiến thắng. Cũng trong đêm qua, Iceland thắng Litva 3-0, và giành vị trí nhì bảng với 9 điểm sau 5 trận.

* Các bảng xếp hạng

Lê Trần

 Kết quả
 
Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao