Chủ nhật, 30/3/2003, 07:30 GMT+7

EURO 2004: Anh và Italy giành chiến thắng quan trọng

Kieron Dyer (trắng) đảm trách cánh trái của đội tuyển Anh.

Đêm qua, trên sân khách, đội tuyển Anh đã khá vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trước Liechtenstein tại bảng 7 vòng loại EURO 2004. Hai bàn thắng của Owen và Beckham giúp cho đoàn quân của HLV Eriksson thu hẹp khoảng cách với đội dẫn dầu Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 2 điểm (9-7).

Phong độ mà các cầu thủ xứ sở sương mù thể hiện trong trận đấu nói trên là không thuyết phục, nhưng dù sao họ cũng giành trọn 3 điểm quan trọng. Đội Anh vào cuộc với tâm lý khá căng thẳng. Lượt đấu trước họ đã để Macedonia cầm hòa ngay trên sân nhà, và không được phép mắc thêm sai lầm nào nữa, trước khi tiếp Thổ Nhĩ Kỳ tại Sunderland vào thứ tư tới. Phút 27, pha phối hợp của cặp tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã mở tỷ số trận đấu. Emile Heskey đi bóng bên cánh phải, tạt ngang cho Micahel Owen bật cao đánh đầu chuẩn xác. 8 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, thủ quân David Beckham ấn định kết quả trận đấu. Cú đá phạt trực tiếp sở trường từ ngoài 20 m đã làm bó tay thủ môn đội chủ nhà.

Với cách biệt hai bàn, lần lượt ông Eriksson đã cho Steven Gerrard, Beckham và Heskey ra nghỉ. Đội tuyển Anh đã suýt phải trả giá cho lối chơi thiếu tập trung trong khoảng thời gian cuối trận. Ở những phút đá bù giờ, Martin Stocklasa sút bóng trúng cột dọc cầu môn David James. Trước đó, cặp trung vệ Southgate và Rio Ferdinand đã 2 lần vất vả ngăn chặn các pha kết thúc của đối phương.

Các cầu thủ Italy ăn mừng chiến thắng.

Tại bảng 9, trung phong đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Serie A - Christian Vieri - ghi cả hai bàn thắng giúp Italy giành một chiến thắng quan trọng trước Phần Lan. Với sự có mặt trở lại của Totti, các cầu thủ Italy đã chơi một trận đấu rất hay, hầu như không cho đối thủ có cơ hội nào. Phút thứ 5, Vieri đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới đối phương, sau đường chuyền chính xác của Totti. Tiền đạo của AS Roma - Marco Delvecchio - cũng có cơ hội, nhưng vẫn phải nhờ đến Vieri, đội tuyển áo thiên thanh mới nhân đôi được cách biệt. Phút 24, vẫn từ một pha kiến tạo của Totti, cầu thủ khoác áo Inter Milan gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Các học trò của HLV Trapattoni tiếp tục khống chế trong thời gian còn lại của trận đấu. Lẽ ra đội chủ nhà còn có thêm bàn thắng nếu phút 59, nếu Totti không sút bóng trúng cột dọc.

Đội đầu bảng Xứ Wales thắng đậm Azerbaijan 4-0, và duy trì khoảng cách 5 điểm với Italy (12-7). Phút đầu tiên trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn thắng khi Akhmedov phá bóng về lưới nhà. Lần lượt sau đó, Gary Speed, John Hartson và Ryan Giggs liên tiếp sút tung lưới đối phương các phút 40, 44 và 52. Vào thứ tư tới, xứ Wales sẽ làm khách trên sân đội đang đứng thứ ba là Serbia-Montenegro.

Bất ngờ của lượt trận đêm qua xảy ra ở bảng 4, khi Scotland tước ngôi đầu bảng của Đức. Hai đội cùng được 7 điểm, nhưng Scotland hơn về hiệu số. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV đội tuyển Đức - Berti Vogts, Scotland thắng Iceland 2-1. Trong khi đó, trên sân nhà, cỗ xe tăng Đức chấp nhận để Litva cầm hoà 1-1. Carsten Ramelow mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhưng 17 phút trước khi hết giờ, Tomas Razanauskas cân bằng tỷ số cho đội khách.

Tại bảng 3, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang dẫn đầu, Hà Lan và Czech, đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ruud Van Nistelrooy mở tỷ số cho đội chủ nhà phút thứ 45. Phút 68, tiền đạo khổng lồ Jan Koller gỡ hòa cho Czech. Như vậy, Hà Lan và Czech hiện cùng được 7 điểm.

Kết quả

Lê Trần

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao