Thứ bảy, 29/3/2003, 05:10 GMT+7

Căng thẳng vòng áp chót lượt đi V-League 2003

Kiatisuk (phải) sẽ tỏa sáng trở lại để giúp HA Gia Lai vượt qua NH Đông Á?

Chiều chủ nhật, hai ứng viên sáng giá của ngôi vô địch là HA Gia Lai và NH Đông Á sẽ chạm trán nhau. 4 trong số 5 đội đang cố gắng tránh xa vị trí cầm đèn đỏ cũng phải giáp mặt nhau. Chiều thứ bảy, trận đấu sớm của vòng 10, HKVN - SLNA, cũng hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn.

Hàng không Việt Nam vừa có chuyến du đấu khá thành công tại miền nam, do đó chắc chắn họ sẽ đón tiếp SLNA với tâm lý rất hưng phấn. Hơn thế, được chơi ngay trên sân Hà Nội sẽ phần nào tiếp thêm nhuệ khí cho đội quân của HLV Vương Tiến Dũng. Đội bóng đến từ xứ Nghệ cũng không chịu áp lực nào về mặt tinh thần, sau chuỗi thành tích ấn tượng trên sân nhà vừa qua. Tại sân Hà Nội, SLNA luôn có một lượng cổ động viên đông đảo. Vì vậy, cuộc đọ sức này nhiều khả năng sẽ diễn ra kịch tính và khó dự đoán kết quả. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá SLNA cao hơn, dù họ là khách. Đơn giản vì SLNA hiện dẫn đầu bảng, sở hữu dàn cầu thủ trẻ có thể lực tốt, thi đấu rất kiên cường và ngày càng tiến bộ.

Các tuyến của đội khách cũng mạnh hơn hẳn đối phương, nếu dựa vào phong độ của hai đội kể từ đầu mùa để nhận xét. Hàng công của SLNA có hiệu suất làm bàn vào hàng cao nhất V-League 2003 tính đến thời điểm này (15 lần chọc thủng lưới đối phương như HA Gia Lai). Văn Quyến còn rất trẻ, nhưng cầu thủ này cùng với Julien đã hợp thành cặp tiền đạo có khả năng uy hiếp bất cứ khung thành đội nào: Julien dẫn đầu danh sách "dội bom" với 7 bàn, xếp trên hai cầu thủ cùng ghi được 6 bàn là Văn Quyến và Pipat (Bình Định). Hàng phòng ngự của SLNA cũng rất chắc chắn, mới để thủng lưới 4 bàn, so với 10 của Hàng không. Không những vậy, lực lượng của Hàng không chiều nay còn thiếu một trụ cột là tiền vệ Minh Hiếu (bị treo giò). Hàng thủ của SLNA vắng trung vệ trẻ Huy Hoàng (cũng bị treo giò), nhưng chỗ trống này không khó lấp.

Tuy nhiên, trận Hàng không Việt Nam - SLNA vẫn không được coi là tâm điểm của vòng đấu này. Bởi chiều mai, Pleiku sẽ nóng lên với cuộc thư hùng HA Gia Lai - NH Đông Á. Cả hai ông lớn của làng bóng đá Việt Nam hiện nay đều bị mất mặt cuối tuần trước. HA Gia Lai đang thẳng tiến thì bị ACB bất ngờ cho ngã ngựa với thất bại 2-3. NH Đông Á cũng bại trận 0-2 trong chuyến viếng thăm Đà Nẵng. Vì vậy, cuộc đối đầu lần này trên cao nguyên sẽ là cơ hội tốt để hai đội lấy lại danh dự, và không bị thất thế thêm trong cuộc đua tranh ngôi vị quán quân. Ngoài lợi thế khán giả nhà, HA Gia Lai được đánh giá cao hơn đương kim á quân nhờ phong độ thời gian gần đây và lực lượng. NH Đông Á hiện

Lịch đấu
HKVN - SLNA (17h, thứ bảy)
Chủ nhật (15h)
CSG - ACB
GĐT - Nam Định
HA Gia Lai - NH Đông Á
Bình Định - Đồng Tháp
Thể Công - Đà Nẵng (17h)
là đội giành được nhiều điểm trên sân khách nhất (9 điểm), nhưng họ lại mới chỉ kiếm nổi 1 điểm trong ba trận vừa qua và tụt từ đầu bảng xuống thứ tư. Trước cuộc quyết chiến này, HA Gia Lai đón chào sự trở lại của Quang Trãi (bình phục chấn thương) và Phi Hùng (hoàn tất án treo giò). Trong khi đó, NH Đông Á gặp tổn thất không nhỏ khi thiếu cả Hiền Vinh và Ngọc Thọ (đều vì thẻ phạt). Nhưng tuyến giữa của đội bóng TP HCM cũng được củng cố phần nào với sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Abbey.

Cuộc chạy đua trụ hạng cũng gay cấn không kém

Tuần trước, ngoài ACB bất ngờ giành trọn 3 điểm khi giáp mặt HA Gia Lai, các đội còn lại ở nhóm cuối như Bình Định, Đồng Tháp không kiếm được điểm nào. CSG và Thể Công thì phải chia nhau điểm. Như vậy, khoảng cách giữa các đội trong nhóm có nguy cơ xuống hạng chỉ là 1 điểm (ACB 6 điểm, Đồng Tháp 7, Bình Định, Thể Công và CSG đều 8). Vì vậy, hai cặp đấu "chung kết ngược" CSG - ACB và Bình Định - Đồng Tháp có lẽ sẽ diễn ra căng thẳng không kém cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng. Nếu nhận thêm thất bại cuối tuần này, đội thua sẽ đứng bên bờ vực rơi xuống giải hạng Nhất. Với riêng CSG và Thể Công thì mục tiêu của họ trong thời gian còn lại của giải đấu không đơn giản chỉ là kiếm điểm trụ hạng, mà còn phải tìm cách lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ. Họ là hai đội bóng giàu truyền thống hàng đầu Việt Nam, CSG thậm chí còn đang thi đấu với tư cách đương kim vô địch quốc gia. Nhưng kể từ đầu mùa, CSG và Thể Công luôn thi đấu vất vả, lượm lặt từng điểm một mới tạm thời tránh được vị trí áp chót.

Trên sân Thống Nhất chiều chủ nhật, ACB dù đang rất hưng phấn sau trận thắng đại gia HA Gia Lai 3-2 ở vòng đấu trước cũng khó có thể thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng, khi đối mặt CSG có thực lực nhỉnh hơn và lợi thế khán giả nhà. Bình Định được thi đấu ngay tại sân Quy Nhơn, nhưng họ lại không có sát thủ Pipat - cầu thủ ghi 6 trong tổng số 8 bàn của Bình Định kể từ đầu mùa. Tiền đạo người Thái Lan vừa nhận án treo giò 3 trận. Bù lại, đội bóng đất võ được tăng cường với sự trở lại của tiền vệ Issawa. Đồng Tháp thì tiếp tục đối mặt với bài toán thiếu thủ lĩnh Công Minh, nên 1 điểm có được trong chuyến du đấu lần này cũng có thể xem là thành công.

Thể Công có lợi thế sân Hà Nội, nhưng phong độ thì thua hẳn Đà Nẵng. Đội bóng đến từ sân Chi Lăng bứt phá ngoạn mục khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ mạch 4 trận thành công (3 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, Thể Công đang trong cơn khát điểm lại có đầy đủ hai anh em Phương Nam, Thanh Phương trên hàng công nên có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

V-League (sau 23/3)

Xuân Toản - G. Lao

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao