Leeds thay đổi người cầm quân
 |
| Peter Reid rạng rỡ với cương vị mới. |
Hôm qua, đội bóng vùng Yorkshire khẳng định, ông Terry Venables không còn là người dẫn dắt tại CLB. Thay vào đó, Leeds bổ nhiệm Peter Reid, người bị Sunderland sa thải hồi tháng 10/2002, tiếp quản vị trí này cho đến hết mùa bóng.
Venables thế chỗ O'Leary vào tháng 6/2002, nhưng công việc của ông gặp rất nhiều khó khăn do CLB phải bán nhiều cầu thủ để thanh toán khoản nợ 78 triệu bảng. Đầu tiên là Rio Ferdinand chuyển tới MU. Tiếp theo, lần lượt các tên tuổi như Jonathan Woodgate, Robbie Fowler, Lee Bowyer, Robbie Keane và Olivier Dacourt đều ra đi tìm chân trời mới. Gần đây nhất, trung vệ Woodgate đã tới Newcastle với giá 8 triệu bảng. Đó là một nguyên nhân chủ yếu khiến thành tích của Leeds không được như ý. 4 trận liên tục gần đây tại giải Ngoại hạng, đội bóng không giành được điểm nào. Trước đó, họ đã bị CLB hạng Nhất Sheffield United loại ra khỏi cả Cup FA lẫn Cup liên đoàn.
Ngay sau khi sa thải Venables, Chủ tịch Ridsdale đã tuyên bố cựu HLV Sunderland sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến hết mùa bóng. Peter Reid phát biểu: "Tôi đã được trở lại với công việc yêu thích của mình và không đòi hỏi gì cả. Tôi chỉ hy vọng sẽ được làm việc lâu dài với Leeds".
Peter Reid vẫn giữ lại các trợ lý của hai đời HLV trước, Brian Kidd và Eddie Gray, đồng thời hứa sẽ khôi phục lại vị trí của David Batty, tiền vệ trụ có lối chơi mạnh mẽ và là cựu tuyển thủ Anh đã bị lãng quên trong thời gian qua.
Lê Trần (theo BBC)