Giờ G của Serie A mùa mới sắp điểm
 |
| Juventus sẵn sàng tham gia cuộc đua tới scudetto bằng đội hình cũ. |
Giải đấu bóng đá khốc liệt nhất hành tinh, với những cuộc so tài nảy lửa giữa một số đại gia và các trận derby nghẹt thở, sẽ khai diễn tối nay. Sau hai tuần bị hoãn vì chuyện bản quyền truyền hình, Serie A suýt lại lỡ hẹn nếu 6 đại gia của làng bóng Italy không chấp nhận nhường cơm xẻ áo cho nhóm đội nhà nghèo.
Serie A từng nổi tiếng với việc trả lương cao để thu hút các ngôi sao trên thế giới. Nhưng mức lương ngày càng leo thang của cầu thủ đã khiến các CLB lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính. Fiorentina - từng thuộc nhóm 7 bà chị của Calcio - xuống hạng rồi phá sản. Lazio khốn đốn, và phải tìm mọi cách mới đủ điều kiện về ngân sách để đăng ký tham dự Serie A mùa này. Inter cũng phải kêu gọi các ngôi sao như Vieri, Recoba và cả Ronaldo (trước khi tới Real) tự nguyện xin giảm lương. Do vậy, các đội bóng của Serie A đã không thể khuấy động thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa hè vừa qua. Họ đón tiếp thêm một ngôi sao bóng đá thế giới là Rivaldo (đến từ Barcelona của giải Primera Liga). Nhưng AC Milan cũng không phải chi một đồng phí chuyển nhượng nào vì cầu thủ người Brazil được Barca cho tự do trước thời hạn hợp đồng. Inter bỏ ra mấy chục triệu USD để mang về sân San Siro hậu vệ xuất sắc Cannavaro và tiền đạo Crespo. Nhưng họ cũng chỉ dám bỏ tiền mua Crespo sau khi đã bán được Ronaldo cho Real với giá tới 46 triệu USD, chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa. Một bản hợp đồng lớn khác được thực hiện ở mùa hè này cũng chỉ là một vụ mua bán nội bộ: trung vệ hàng đầu thế giới Nesta rời Lazio tới AC Milan. Hai đội bóng thành Rome là Roma và Lazio, từng nối gót nhau đăng quang các năm 2000, 2001, thì gần như im hơi lặng tiếng trong mùa chuyển nhượng vừa qua.
Sau khi tậu thêm một cầu thủ tấn công hàng đầu Serie A và một hậu vệ xịn của đội tuyển Italy, HLV Cuper của Inter không hề che giấu quyết tâm đoạt scudetto mùa này: "Chúng tôi đã mất chức vô địch mùa trước, sau 13 năm đợi chờ, vì để thua Lazio (2-4) ở ngày thi đấu cuối cùng. Nhưng tôi không tiếc. Bóng đá là thế. Chúng tôi sẽ đền đáp người hâm mộ vào mùa hè năm sau". AC Milan - từng 5 lần đoạt scudetto trong thập kỷ 90 - cũng được bổ sung một hậu vệ giỏi và một tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới, nhưng tiền đạo Filippo Inzaghi không quá lạc quan: "Đúng là hai đội bóng thành Milan đã sở hữu những cầu thủ hàng đầu của Serie A. Nhưng đôi khi bạn có thể vấp ngã vì sự kỳ vọng".
Trong khi hai CLB thành Milan tìm mọi cách để củng cố đội hình, thì đương kim vô địch Juventus chỉ có thêm một cầu thủ sáng giá là tiền đạo Di Vaio (từ Parma). Và theo thủ môn Buffon, Juve không cần tăng cường nhiều vì đã là đội mạnh nhất Serie A, còn những đội khác làm vậy là để khắc phục điểm yếu. Roma còn im hơi lặng tiếng hơn khi hầu hết các vụ chuyển nhượng của họ đều thuộc diện tự do. Nổi bật trong số đó là tiền vệ Josep Guardiola (cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, đến từ Brescia, không phí), Luigi Sartor (Parma, 10 triệu euro). Tuy tỏ ra lép vế trong việc tăng cường lực lượng, nhưng đội trưởng Totti - sẽ vắng mặt ở một số trận đầu mùa vì chấn thương - khá tự tin vào dàn cầu thủ cũ của Roma: "Những trụ cột cùng Roma đoạt chức vô địch 2001, á quân 2002 vẫn còn đó. Do vậy, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội kết thúc mùa bóng mới ở vị trí thứ nhất mà không cần có thêm nhiều gương mặt mới". Đội bóng vùng ngoại ô Verona là Chievo - gây bất ngờ lớn ở mùa trước với vị trí thứ 5 ngay ở lần đầu góp mặt Serie A, cùng một suất dự Cup UEFA - cũng có được một bản hợp đồng không tồi. Bierhoff - cựu ngôi sao của AC Milan - đã về đầu quân cho Chievo sau khi trở thành người tự do tại Monaco.
Các trận đấu trong ngày khởi tranh (theo lịch vòng hai):
Bologna - AS Roma (20h, 14/9)
Inter - Torino (20h, 14/9)
Como – Empoli (23h, 14/9)
Modena - AC Milan (1h30’, 15/9)
15/9: Juventus – Atalanta; Brescia - Piacenza; Lazio - Chievo; Perugia - Reggina; Udinese - Parma.
Xuân Toản