Thứ năm, 21/3/2002, 04:39 GMT+7

Juve hạ Arsenal bằng đội hình "B"

Henry (phải) tranh bóng với Zambrotta.

Thiếu vắng nhiều ngôi sao như Thuram, Trezeguet, Del Piero và đã chính thức bị loại khỏi Champions League từ trước lượt trận cuối, nhưng đội bóng thành Turin đã chặn đứng nỗ lực của Arsenal bằng thắng lợi 1-0. Cũng trong đêm qua, Leverkusen giành ngôi đầu bảng D với chiến thắng 3-1 trước Deportivo.

Do phải phụ thuộc vào kết quả trận Deportivo - Leverkusen, các cầu thủ đến từ thành London vừa thi đấu vừa ngóng tin từ sân Riazor - nơi nếu Leverkusen thắng là đứng đầu bảng tử

thần còn Arsenal thì bị loại. Vì thế, hiệp một trận Juve - Arsenal đã diễn ra rất chậm, như thể hai bên chỉ muốn đấu giao hữu. Điều đó thật dễ hiểu, bởi nếu Leverkusen chỉ kiếm được 1 điểm trong chuyến du đấu Tây Ban Nha, một kết quả hòa tại sân Delle Alpi cũng đủ để kéo dài chuyến phiêu du của Arsenal tại đấu trường Champions League.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Arsenal giành quyền kiểm soát thế trận, nhờ hàng tiền vệ chơi tốt hơn đối phương. Nhưng họ đã không thể xuyên thủng lưới đội chủ nhà dù chỉ một lần, kể cả khi được hưởng phạt đền ở phút 50. Hậu vệ Zenoni đốn ngã Henry trong khu cấm địa. Các fan đến từ London, trong đó có nhiều cô gái rất xinh đã đứng lên tươi cười chờ đón cơ hội ăn mừng. Nhưng Henry đã không thắng được thủ thành trẻ Carini, từ chấm 11 m. Cú sút phạt của anh bị Carini đẩy vào cột dọc bật ra.

Không những cản thành công quả phạt đền, Carini còn làm nản lòng các chân sút đối phương trong vài pha đấu tay đôi. Đã có lúc, Kanu và Ljungberg cùng ập vào khu 5m50, nhưng hai anh vẫn không thể làm gì hơn trước sự ra vào hợp lý và dũng cảm của thủ môn đối phương. Còn trong một số pha mà Carini bó tay, thì Henry, Ljungberg, rồi Vieira đều kết thúc chệch cột dọc hoặc vọt xà.

Trong khi đó, Juve chấp nhận nhường khu trung tuyến và chơi chậm rãi. Nhưng họ đã có được bàn thắng duy nhất trận đấu. Phút 76, đón quả phạt góc từ bên phải, tiền đạo người Uruguay Zalayeta bật cao ngay trước mặt Kanu, Vieira, và đánh đầu vào góc cao. Bóng đi ngay sát trên đầu hậu vệ Lee Dixon trước khi nằm gọn trong lưới.

Đội hình thi đấu:

Juventus (4-4-2): thủ môn 22-Fabian Carini; hậu vệ 14-Cristian Zenoni, 15-Alessandro Birindelli, 13-Mark Iuliano, 3-Michele Paramatti; tiền vệ 19-Gianluca Zambrotta, 8-Antonio Conte, 26-Edgar Davids; 16-Enzo Maresca; tiền đạo 38-Tomas Guzman, 25-Marcelo Zalayeta.

Arsenal (4-4-2): thủ môn 1-David Seaman; hậu vệ 2-Lee Dixon, 22-Oleg Luzhny, 23-Sol Campbell, 12-Lauren; tiền vệ 8-Fredrik Ljungberg, 4-Patrick Vieira, 17-Edu, 7-Robert Pires; tiền đạo 14-Thierry Henry, 25-Nwankwo Kanu.

Do chắc suất vào tứ kết từ lượt trước, Deportivo đã để nhiều trụ cột ngồi dự bị, trong đó có tiền đạo Tristan, thủ môn Molina và tiền vệ công Valeron. Còn Leverkusen buộc phải thắng, nên họ đã tung vào sân đội hình mạnh nhất hiện có. Và đội bóng đến từ nước Đức, hiện đứng đầu giải Bundesliga, đã nghiền nát đối phương bằng lối chơi tấn công tổng lực. Đầu trận, Deportivo chiếm ưu thế ở khu trung tuyến với hy vọng kiếm thêm 1 điểm để đứng đầu bảng. Nhưng Leverkusen đã dần lấy lại thế trận, và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà, sau những đường tấn công biên nguy hiểm do Ze Roberto và Thomas Brdaric đảm nhiệm.

Phút 34, Brdaric dốc bóng ở cánh trái và tạt chính xác cho tiền vệ Ballack. Tuyển thủ Đức bật cao bất chấp sự truy cản của Mauro Silva, và đánh đầu hạ gục thủ thành Nuno. 9 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Bernd Schneider đón quả phạt góc của Ze Roberto và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Giữa hiệp hai, HLV Irureta buộc phải đưa Tristan vào sân hòng lật ngược thế trận. Và 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, Tristan rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bị các hậu vệ Leverkusen vây quanh, nhưng tiền đạo này vẫn khéo léo xoay trở trong khu cấm thành và tung cú sút khiến bóng đập người Placente, rồi bay vào lưới trước sự sững sờ của thủ thành Butt.

Nhưng đội khách đã dập tắt hy vọng ngược dòng của Deportivo ở phút 84. Tiền vệ chơi ấn tượng nhất trận này - Michael Ballack, thực hiện một quả tạt chính xác như đặt để tiền đạo vào thay người Oliver Neuville đánh đầu nhẹ nhàng, ấn định thắng lợi 3-1.

Deportivo (4-5-1): thủ môn 13-Nuno; hậu vệ 24-Hector, 5-Cesar, 4-Nourredine Naybet, 15-Joan Capdevila; tiền vệ 23-Aldo Duscher, 6-Mauro Silva, 8-Djalminha, 11-Jose Emilio Amasvica; tiền đạo 7-Roy Makaay; 17-Walter Pandiani.

Leverkusen (4-4-2): thủ môn 1-Joerg Butt; hậu vệ 26-Zoltan Sebescen, 19-Lucio, 5-Jens Nowotny, 35-Diego Placente; tiền vệ 25-Bernd Schneider, 10-Yildiray Basturk, 13-Michael Ballack, 23-Thomas Brdaric; tiền đạo 28-Carsten Ramelow, 8-Ze Roberto.

Kết thúc lượt trận cuối, Leverkusen dẫn đầu bảng với 10 điểm. Đứng tiếp theo là Deportivo 10 điểm, Arsenal (7) và Juventus (7).

Xuân Toản

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao