Chủ nhật, 21/10/2001, 09:59 GMT+7

Bolton gây bất ngờ lớn tại vòng 10 Ngoại hạng Anh

Veron và cú đá phạt mở tỷ số.

Tối qua (20/10), Bolton Wanderers đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên tại giải đấu này lội ngược dòng thành công (2-1) trên sân Old Trafford. Đây cũng mới chỉ là lần thứ hai, kể từ năm 1992, MU thua trong một trận cầu mà họ là đội mở tỷ số (lần thứ nhất vào năm 1999, trên sân của Tottenham).

Sau thất bại 2-3 trước Deportivo tại Champions League cách đây bốn ngày, HLV Ferguson quyết định thay đổi 8 cầu thủ trong đội hình tối qua. Đội chủ nhà vào trận với sơ đồ chiến thuật khá lạ: 3-4-3. Hàng hậu vệ gồm David May, Wes Brown, Silvestre; Beckham, Keane, Giggs nhường đất cho Phil Neville, Veron, Butt, Paul Scholes hoạt động ở tuyến giữa; tuyến trên hội tụ ba dự bị "hạng sang": Solskjaer, Yorke, Andy Cole. Còn thủ môn Barthez, mang tiếng "đốt đền" Old Trafford ở trận gặp Deportivo, vẫn được tin dùng.

Với đấu pháp trên, các đợt tấn công của MU được rải đều ở các hướng. Vắng Beckham, Veron được phép chơi bao sân và làm cả nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự thay Roy Keane. Yorke và Solskjaer kéo biên để Cole có thể rảnh chân ở trung lộ. Tuy nhiên, những đợt hãm thành của các nhà đương kim vô địch chưa đủ hiểm để xuyên thủng hàng thủ đối phương ngay từ những phút đầu.

Phải đến phút 25, ông Ferguson mới có dịp nở nụ cười mãn nguyện khi Veron hoàn thành xuất sắc công việc mà Beckham thường xuyên đảm nhiệm. Từ cự ly hơn 30 m, tiền vệ người Argentina đặt lòng chân phải, bóng bay vòng qua hàng rào và đi vào góc cao bên trái thủ thành Jaaskelainen.

Nhưng MU chỉ duy trì được lợi thế trong vòng 10 phút. Trong một đợt tấn công rất đơn giản, bóng được chuyền sang trái từ sườn phải và Ricketts đã bật lên đánh đầu trả bóng khi hậu vệ May mắc lỗi vị trí. Cầu thủ 19 tuổi Nolan lập tức nghiêng người bắt vôlê chân phải, gần vạch 16m50 làm bó tay Barthez, lúc đó đã lên hơi cao.

Bị gỡ hòa quá bất ngờ, MU nổi giận tràn lên tấn công. Và trong 10 phút cuối hiệp một, sóng gió liên tiếp nổi lên trước khung thành Bolton. Sau một pha phối hợp đưa bóng ra biên rồi trả lại trung lộ ở phút 40, Veron chạy lấy đà thoải mái và sút sệt rất căng buộc thủ thành Jaaskelainen phải dùng tay đẩy bóng. Solskjaer áp sát kịp thời, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Bolton. Rất tiếc cho MU, trọng tài không công nhận bàn thắng đó vì lỗi việt vị. Tiếp đó, đón quả tạt bên trái của Silvestre, Paul Scholes xoay người dứt điểm rất căng. Nhưng Jaaskelainen lại phản xạ kịp thời đẩy được và tiếp đó nhoài người hóa giải cú đá bồi sấm sét cận thành của Andy Cole.

Sang hiệp hai, Bolton vẫn thi đấu rất bình tĩnh. Họ vô hiệu hóa được mọi nỗ lực của đối phương, kể cả khi MU tung vào sân Giggs, Chadwick thay Scholes và Yorke. Chấp nhận nhường khu trung tuyến ở nửa cuối hiệp hai, nhưng Bolton đã tận dụng đuợc cơ hội ngon ăn ở phút 84, đủ để gây sốc cho MU. Từ quả phát bóng của thủ môn Jaaskelainen, Wes Brown đỡ bóng đập đầu gối, tạo điều kiện để Ricketts cướp bóng băng vào khu cấm thành. Tiền đạo này kết thúc chính xác vượt qua tầm với của Barthez, chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng của Bolton.

Bại trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vòng bốn ngày, MU đã đánh mất cơ hội vươn lên xếp đầu bảng. Arsenal cũng phải chật vật mới kiếm được một điểm ngay tại sân Highbury bằng trận hòa 3-3 với Blackburn. Như vậy, đội bóng thành London đã giành ngôi đầu bảng, cùng được 18 điểm như Leeds nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. MU đứng thứ ba với 17 điểm. Tuy nhiên, trật tự bảng tổng sắp Ngoại hạng có thể sẽ thay đổi sau loạt trận tối nay khi Leeds tiếp Chelsea. Các cầu thủ ghi bàn của hai đội: Arsenal - Pires 48', Bergkamp 54', Henry 78'; Blackburn - Gillespie 41', Dunn 59', 89'.

Tân HLV Dave Bassett của Leicester đã choáng váng khi đội quân của ông bị câu lạc bộ khách Liverpool cho phơi áo tới 1-4, trong đó có cú hat-trick của Fowler. Cầu thủ ghi bàn của hai đội: Leicester - Wise 58'; Liverpool - Fowler (3', 41', 89'), Hyypia 10'. Thắng trận này, Liverpool nhảy từ thứ 6 lên thứ 4 với 16 điểm.

Một sự kiện đáng chú ý khác ở lượt trận tối qua là việc thủ môn Peter Schmeichel tung vôlê, sau quả phạt góc của đồng đội, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 89, trong trận Aston Villa làm khách của Everton. Thua trận, Aston Villa xuống đứng thứ năm với 15 điểm.

Kết quả các trận khác: Derby - Charlton: 1-1; West Ham - Southampton: 2-0.

Xuân Toản

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao