Thứ sáu, 18/9/2009, 06:05 GMT+7

Những bức ảnh làm thay đổi thế giới

Đây là các bức ảnh ghi lại dấu ấn cả một thời đại hoặc tố cáo tội ác kinh hoàng của chiến tranh, được tờ Telegraph đánh giá là đã có tác động làm thay đổi thế giới của chúng ta.

Việc bình chọn được thực hiện nhân kỷ niệm 170 năm ngày ra đời công nghệ chụp ảnh. Dưới đây là một số hình ảnh trong tập hợp mà tạp chí trên đưa ra.

1. Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Le Gras - 1826 của Joseph Niépce

Một tấm ảnh không có gì nhiều: Một bức tường, một mái nhà, một ống khói. Nhưng ý nghĩa nó tạo ra lại vô cùng lớn. Bức ảnh đánh dấu lần đầu tiên, con người ghi lại được hình ảnh thực của thế giới.

Để chụp được hình ảnh này, Joseph Niépce - một sĩ quan, thị trưởng của Nice, Pháp - đã sử dụng quy trình gọi là heliography (thuật khắc bằng ánh sáng mặt trời) với 8 giờ phơi sáng. Đây là cơ sở để năm 1839, Louis Daguerre - nhà hóa học người Pháp - phát minh ra quy trình chụp hình thực tiễn.

2. Thung lũng chết chóc - 1855 của Roger Fenton

Fenton được coi là nhiếp ảnh gia chiến tranh đầu tiên của thế giới. Năm 1855, do yêu cầu thời gian phơi sáng quá nhiều của máy móc thời bấy giờ, Fenton không chụp được các bức ảnh về những trận chiến. Ông đành ghi lại hình ảnh một dải đất vắng bóng người nhưng đầy rẫy những quả đạn đại bác.

Bức hình gần như trống không một cách kỳ lạ và đầy tính ẩn dụ này là minh chứng rằng nhiếp ảnh cũng có thể đầy triết lý và có ảnh hưởng như những bài thơ, ngay cả khi chủ đề của nó là về chiến địa.

3. Nagasaki - 1945 do Không quân Mỹ chụp

Một minh chứng cho thấy sức hủy diệt kinh khủng của con người. Đám mây hình nấm trên bầu trời Nagasaki, Nhật năm 1945 này đã giết chết 80.000 người và đến nay vẫn là nỗi ám ảnh cho hòa bình nhân loại.

4. Hans Conrad Schumann nhảy sang Tây Berlin - 1961, của Peter Leibing

Bức ảnh chớp được khoảnh khắc một người lính liều mình nhảy qua hàng rào dây thép gai chia cắt Đông và Tây Berlin. Ảnh lột tả mức độ căng thẳng của Chiến tranh Lạnh vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước.

5. Kim Phúc trong trận bom napalm của Mỹ ở Việt Nam - 1972, của Nick Ut

Hình ảnh 5 đứa trẻ Việt Nam vẻ mặt khiếp đảm chạy trốn một cuộc bỏ bom napalm. Đáng thương nhất là cô bé giữa khuôn hình - Kim Phúc - trần truồng, gào khóc với cánh tay gầy gò xương xẩu. Bức ảnh chạm đến trái tim của những người yêu hòa bình trên khắp thế giới. Tấm ảnh này đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều người về cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam, khiến phong trào phản chiến thêm mạnh mẽ.

6. Kền kền chờ đợi - 1994 của Kevin Carter

Được trao giải Pulitzer 1994, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé ở Sudan sắp chết đói đang cố lết về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc cách đó khoảng một km. Cách đó không xa, một con kền kền đang chờ em bé chết để ăn thịt. Bức ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng.

Không ai biết điều gì xảy ra với em bé sau đó. Cả nhiếp ảnh gia cũng không biết bởi anh rời đi sau khi chụp ảnh. Nhiều người lên án sự lạnh lùng sau ống kính của tác giả. Ba tháng sau khi chụp bức ảnh này, nhà nhiếp ảnh Kevin Carter đã tự tử vì trầm cảm.

7. Tra tấn tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib

Một trong một loạt hình ảnh về các biện pháp tra tấn và nhục hình đối với tù nhân Iraq mà quân đội Mỹ thực hiện tại nhà tù Abu Ghraib. Việc công bố các hình ảnh như thế này là kết quả của cuộc điều tra do cơ quan điều tra tội phạm thuộc quân đội Mỹ tiến hành năm 2004.

Mời click vào dòng dưới đây để chia sẻ cảm xúc của bạn khi xem ảnh.

Lưu Hà

re:Tại sao tác giả không làm gì

Đừng bao giờ trách ai nếu bạn là người ngoài cuộc, nếu muốn phán xét, hãy là người trong cuộc rồi hãy phán xét. Vậy sau khi xem bức ảnh, bạn đã làm gì!!!? Hay chỉ khóc...!!!
(P/S: Nếu không có những người phơi bày sự thật, sẽ không có sự thật...)

Thaphuong


Sinh linh bé bỏng

Bức ảnh 5 và 6 đều thực sự ám ảnh, khiến người xem xót xa. Những sinh linh bé bỏng đâu phải sinh ra để chịu đau khổ, đói rét?

Vũ Hiền


Đừng trách cứ! hãy đưa mình vào vị trí của tác giả

Tôi nghĩ mọi người cứ ngồi đây mà bày tỏ căm phãn với cả tách cứ tác giả bức ảnh. Có mấy người trong các bạn dám bỏ gia đình êm ấm để đến nơi loạn lạc như Châu Phi để ghi lại những hình ảnh thật về cuộc chiến nơi đây. Liệu 1phút nán lại để đưa em nhỏ đến nơi của UN thì có cứu nổi em ý hay có khi bản thân mạng sống của tác giả cũng không giữ nổi. Không ai biết hoàn cảnh tại thời điểm đó nguy hiểm đến như thế nào. Tôi nghĩ cứ ngồi ôm máy tính trong phòng lạnh rồi tách móc người ta ở nơi chỉ chậm một giây có thể ăn phát đạn vào đầu là điều quá ư dễ dàng.

Nguyễn Chấn Hưng


Buồn quá!

Cái cảm giác đói vì không có gì để ăn thật khủng khiếp, không biết nói gì hơn để có thể cảm nhận được thiệt thòi của em bé kia; cũng chẳng phải lên án tác giả làm gì nữa. Nhưng mong chúng ta đừng nên thấy chết mà không cứu, hay vô tâm với những thiệt thòi của người khác!!!!!!!!!!!!!

Nguyễn Hồng Hải


Trách nhiệm với bản thân và thế giới

Tôi cảm thấy bức ảnh thứ 6 thật xót xa. Bức ảnh đã phản ánh quá chân thật. Hãy sống có trách nhiệm tới bản thân và thế giới để đừng có cảnh cao lương mỹ vị bị bỏ thừa mứa, trong khi đó có những nơi cảnh người chết vì đói vẫn xảy ra
Tôi không trách cứ tác giả, vì hiểu nếu không có anh, liệu chúng ta, những nguời xem ảnh có nhìn thấy đuợc sự thật của một phần thế giới hay không?

hanhdothi


Xót xa cho các em bé

Tôi xót xa khi các con tôi cùng tuổi với các em trong ảnh 5-6. Dầu sao cũng cám ơn các nhiếp ảnh gia đã cho chúng ta thấy rỏ hiện thực của chiến tranh.

TQT


tôi đã thấy lạnh người khi xem bức hình số 6

thực sự là tôi đang thương xót cho những em bé người Việt chúng ta thì bức hình thứ 6 đã khiến tôi thấy lạnh cả người. Thế giới bao giờ mới có thể hết những cảnh như thế này??????

Phùng Bá Lộc


Thương quá em bé ơi

Tôi đã không kìm được nước mắt và cứ thế chảy ra, tôi đã khóc cho em bé sắp chết đói trước sự chờ đợi của con kền kền và nghĩ rằng vẫn còn đâu đó trên đời này những hoàn cảnh tương tự như vậy, thật đau lòng quá!!! Tôi có hai con và chúng là báu vật của tôi. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho tất cả mọi người trên thế giới này đều được ấm no và hạnh phúc !.

Thu Trang


Tôi cứ nghĩ mãi về kết cục của em bé...

Tôi thực sự bị sốc và đã khóc khi xem bức ảnh về em bé đáng thương. Thế giới chúng ta với những cuộc chiến tranh tàn khốc... Tôi cứ nghĩ mãi về kết cục của em bé... Liệu thế giới của chúng ta đâu đó vẫn có cảnh như thế....
Cầu mong và hi vọng không bao giờ trên thế giới này có cảnh thương tâm như thế...

kim anh


Quá đau xót

Tôi khóc nhiều vì bức ảnh em bé. Thật quá đau xót. Em có lỗi gì mà bất hạnh thế. Mong sao thế giới không bao giờ có chiến tranh và đói nghèo.

Phuơng Anh


1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao