Thứ bảy, 20/9/2003, 11:20 GMT+7

Chân dung cố ngoại trưởng Thụy Điển

Không chỉ là "ánh sáng soi đường" tương lai đất nước như báo chí Thụy Điển ca ngợi, Anna Lindh còn được biết đến như một chính khách cởi mở, một người bạn thân thiết của người dân. Nụ cười rộng mở đó đã tắt.

Bà Anna Lindh cùng cố thủ tướng Olof Palmer, người bị ám sát năm 1986. Bà Lindh trong một kỳ nghỉ ở Dalarna. Nữ ngoại trưởng cùng chồng và 2 con trai.
Niềm vui sống luôn lấp lánh trong mắt, bà Lindh khiêu vũ cùng chồng. Trước vụ ám sát, nữ ngoại trưởng tham gia cuộc vận động ủng hộ gia nhập khu vực đồng tiền chung euro. Bà Lindh cùng ngoại trưởng Nga (trái) và ngoại trưởng Pháp.
Trong ngoại giao cũng có những phút thư giãn. Bà Lindh ở giữa hai nhà lãnh đạo Thụy Điển và Pháp. Cuộc sống của vị chính khách được lòng dân đã chấm dứt, một giờ sau khi bà bị đâm ở cửa hàng này. Ông Chris Pattern, phụ trách đối ngoại của EU, cúi đầu mặc niệm bà Anna Lindh. Đám tang có sự tham dự của hơn 1.300 quan khách cao cấp.  

(Theo BBC, AP, AFP)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao