Bush và bộ máy quyền lực nước Mỹ sau vụ 11/9 (3)
![]() |
| Tổng thống Mỹ Bush trong bài phát biểu về vụ 11/9. |
Khi quyết định đánh bom Afghanistan, Tổng thống Bush dặn tới dặn lui các cộng sự của mình rằng phải ăn nói cẩn trọng, kín đáo trước giờ hành động, đặc biệt đối với các nhà báo. Chính người đứng đầu Nhà Trắng đã "rút kinh nghiệm" sau lầm lỡ trong buổi họp báo gấp tại sân cỏ phía nam Nhà Trắng.
Khi đó, ông gọi cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố sau thảm hoạ 11/9 là "cuộc thập tự chinh" và lời so sánh ấy nhanh chóng hiện lên mặt báo, không cách gì ngăn lại được. Nói như vậy là Tổng thống Mỹ đã hớ một cách tai hại, nguy hiểm. Khi ông nêu đặc điểm của cuộc chiến như một cuộc thập tự chinh, thì lập tức, người Hồi giáo xem cuộc chiến mà Bush nói tới bao hàm một ý nghĩa rất xấu, vì với họ, mấy chữ "thập tự chinh" gắn liền với hành động xâm lược của các đạo quân Thiên Chúa giáo thời Trung cổ. Sau này, các trợ lý của Tổng thống Bush đã phải rút lại lời đó và xin lỗi công luận.
Có lẽ qua việc ấy, Bush nhận thức được sâu xa hơn về "tác động của những phương tiện truyền thông". Ông triệu tập Cố vấn an ninh quốc gia Condoleeza Rice, Cố vấn pháp lý Hughes, Trợ lý báo chí Ari Fleischer và nhóm phụ trách công tác thông tin đến gặp mình, chỉ thị trực tiếp về chiến dịch chống khủng bố sẽ diễn ra ở Afghanistan, đặc biệt là về các hoạt động ngầm của CIA. "Đây là vấn đề sinh tử. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Lầu Năm Góc có thể nói về các hoạt động của mình, còn các cơ quan khác thuộc Nhà Trắng thì không thể", Tổng thống nói. Ông Bush nhắc nhở rằng không thể tha thứ cho việc rò rỉ thông tin.
Tuy nhiên, vào giờ cuối, còn chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ đến giờ Tổng thống tuyên bố tấn công Afghanistan, thì đột nhiên ông được báo "đã có rò rỉ thông tin" và một kênh truyền hình đưa tin rằng "Chiến tranh đã bắt đầu". Lúc ấy là hơn 12h30' trưa chủ nhật ngày 7/10 (giờ địa phương). Gần 30 phút sau, đúng 13 giờ, Tổng thống Bush xuất hiện trên mạng lưới phát thanh truyền hình cả nước. "Tôi đã lệnh cho quân đội Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công vào những trại huấn luyện khủng bố của tổ chức Al-Qaeda và các mục tiêu quân sự của nhà cầm quyền Taliban ở Afghanistan", ông Bush tuyên bố.
Đến 14h45', Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Richard Myers họp báo, cho biết 15 máy bay oanh tạc cất cánh từ mặt đất, 25 máy bay tiêm kích từ tàu sân bay và 50 tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu chiến Mỹ, Anh đã đồng loạt trút lửa xuống mục tiêu... Qua hôm sau 8/10, 9/10, 10/10..., tướng Myers lại thông báo đã "gây thiệt hại hoặc tiêu diệt khoảng 85% trong tổng số 31 mục tiêu đầu tiên".
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã tỏ ra mập mờ, vì trong thuật ngữ quân sự, sự khác biệt giữa "gây thiệt hại" và "tiêu diệt" cũng xa lắc như "ngày" so với "đêm" - một chiếc xe hơi bị làm cho hư hỏng (gây thiệt hại) vẫn có thể phục hồi hoạt động. Một nhà báo hỏi Myers: "Thưa ngài, ngài nói là ngài đã hết mục tiêu để tấn công (31 nơi định sẵn), vậy rồi đây các ngài sẽ tấn công vào đâu?".
Thật ra, một số mục tiêu biết "di động", chúng dời lên các hang động kiên cố ở Tora Bora, chỉ có thể vào ra hẻm núi bằng cách cưỡi la, và ở đó, đá cứng làm trượt các quả bom. Những ngày sau, mục tiêu tăng lên 36, với 70 phi vụ trong 24 giờ. Tuy nhiên, theo Tổng thống Bush, bom Mỹ thả xuống hầu hết là để "nghiền cát", thay vì đánh trúng Taliban.
Lúc này, điệp viên Gary bắt liên lạc và đến thăm viên tướng trấn giữ bình nguyên Shamali để nắm thêm thông tin rồi điện về Washington, Tại Washington, cấp trên của Gary là McLaughlin, Phó giám đốc Cục tình báo trung ương, mở đầu cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia lúc 9h30' sáng 16/10 bằng một tin vui. "Nhóm điệp viên bán quân sự thứ hai của CIA (sau nhóm của Gary) sẽ xâm nhập vào Afghanistan đêm nay". Họ sẽ hợp với quân của tướng Dostum ở đâu? Họ sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì? Họ phải hành động nhanh chóng trước khi tuyết rơi trong vòng 5-6 tuần tới...
(Thanh Niên)
Còn nữa
- Bush và bộ máy quyền lực nước Mỹ sau vụ 11/9 (2) (09/09)
- Bush và bộ máy quyền lực nước Mỹ sau vụ 11/9 (1) (08/09)
- Chân dung Ahmed Korei, ứng viên tân thủ tướng Palestine (08/09)
- Tổ chức và hoạt động của nhóm chiến binh Hamas (05/09)
- Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa (04/09)
- Qassam-2: Vũ khí đáng gờm của các chiến binh Hamas (01/09)
- Cuộc đời của thủ lĩnh Mohammed Bakr al-Hakim (30/08)
- Những vụ trộm tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử (30/08)
- Tiết lộ về số nạn nhân trong cuộc nội chiến Peru (29/08)
- Hoạt động của tình báo Mỹ tại châu Á trong Thế chiến II (2) (28/08)
- Diễn biến cuộc khủng hoảng hạt nhân (27/08)
- Hoạt động của tình báo Mỹ tại châu Á trong Thế chiến II (1) (26/08)
- Quan hệ Việt - Mỹ nhìn từ San Francisco (26/08)
- Hambali bị còng tay như thế nào? (23/08)
- 'Tôi đã may mắn thoát khỏi vụ nổ Baghdad' (21/08)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress