Thứ sáu, 12/10/2007, 07:02 GMT+7

Suýt hầu tòa vì ngực vợ

Ảnh:
Ảnh minh họa của Amazon.com

Một thương gia New Zealand suýt phải ra hầu tòa sau khi đánh một cậu bé chỉ vì cậu ta nhìn chằm chằm vào ngực vợ mình.

Ông chồng này cũng từ chối trả 100.000 USD bồi thường mà gia đình cậu bé yêu cầu.

Sự việc xảy ra ở cảng Akaroa, New Zealand, ngày 29/12/2005 khi thương nhân này thấy một cậu bé cứ dán mắt vào ngực vợ mình suốt một giờ đồng hồ

Sau khi lên tiếng và bị chửi lại, ông ta đã đánh cậu bé. Luật sư của gia đình cậu này đề nghị ông trả khoản tiền bồi thường khoảng 20.000 đến 100.000 USD.  

Tuy lo sợ vụ kiện có thể ảnh hưởng đến công việc nhưng ông không đồng ý trả vì cho rằng đây không khác gì một vụ tống tiền.

Mẹ của cậu bé đệ đơn lên tòa án tối cáo buộc tội thương gia đã hành hung trẻ em, nhưng thẩm phán Chisholm kết luận hành động của ông này chỉ là tấn công thông thường.

Ngọc Quỳnh (theo Stuff)