Thứ hai, 2/11/2009, 16:29 GMT+7

Suýt chết khi nhảy từ tòa nhà 29 tầng

Một vận động viên thể thao mạo hiểm lao mình xuống từ tòa nhà cao nhất Pakistan và may mắn thoát chết.

Dulri Ruzov bị treo lơ lửng trên không. Ảnh: The Nation.

Dulri Ruzov, người Nga, đã không lường trước được sức mạnh của gió khi anh nhảy xuống từ nóc tòa nhà MCB 29 tầng ở Karachi hôm qua. Cơn gió to đã cuốn phăng chiếc dù của anh khi nó vừa mở ra và khiến anh bị va liên tiếp vào bức tường tòa nhà rồi bị lôi tuột xuống.

May mắn là chiếc dù bỗng dưng mắc vào các dây thép của một tòa nhà lân cận và khiến anh chàng bị treo lơ lửng chỉ cách mặt đất vài mét.

Đám đông há hốc mồm nhìn cảnh Ruzov bị treo lơ lửng trên không trong khi anh lo lắng chờ đợi các nhân viên cứu hộ.

Xem video Dulri Ruzov nhảy dù tại đây.

"Thật không may là tôi quá nhẹ so với con gió to hôm nay và đã không thực hiện thành công dự định của mình. Nhưng tôi hy vọng vẫn đạt được nhiệm vụ là truyền đi thông điệp về hòa bình tới người dân Pakistan", Press Trust of India trích lời phát biểu của Ruzov sau đó.

Ruzov vốn nổi danh vì tài nhảy dù mạo hiểm từ trên không và đã thực hiện nhiều pha thành công tại nhiều quốc gia, trong đó có cú nhảy dù từ đỉnh núi Everest. Đây là lần đầu tiên anh thử nghiệm tại Pakistan để cổ vũ hòa bình ở nước này.

Anh Thi

Link Site
 
 
 
 
Bài được đọc nhiều nhất
Nam nữ nghị sĩ vật nhau
Lien he quang cao