Thứ sáu, 11/1/2008, 02:31 GMT+7

Bị tàu chạy qua người không chết

Ảnh minh họa: Corbis.
Ảnh minh họa: Corbis.

Một thanh niên Australia ngủ quên giữa đường ray đã thoát chết một cách thần kỳ dù bị đoàn tàu chở hàng lăn qua người. Anh ta chỉ bị xây xước nhẹ và một cục u trên đầu.

Chàng trai 20 tuổi ngủ trên khe giữa đường ray ở cảng Augusta, thuộc một bang miền nam Australia, khi đoàn tàu chạy tới lúc 3h40 sáng nay. Người lái tàu nhìn thấy anh và phanh gấp. Tuy nhiên, con tàu chở 3.000 tấn hàng không thể dừng kịp và đã lăn qua chỗ anh chàng nằm.

Giám đốc công ty vận hành tàu chở hàng - Tony Aldridge - bình luận rằng đường ray không phải nơi để ngủ. "Rất may anh ta nằm theo tư thế mà con tàu chỉ lăn qua chứ không cán hẳn qua người", ông nói và thêm rằng khoảng cách giữa gầm tàu và đường ray chỉ là 30cm.

Người thanh niên này được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương nhẹ. Có vẻ như anh ta bị đập đầu vào gầm tàu khi cố gắng ngồi dậy.

Mai Trang (theo Reuters)

 
Bài được đọc nhiều nhất
Trinh nữ chen chân làm vợ vua