Ngã từ tầng 47 xuống đất mà không chết
![]() |
| Những người công nhân làm nghề lau cửa sổ. Ảnh minh họa: New York Times |
Một người đàn ông làm nghề lau cửa sổ ở thành phố New York, Mỹ, đã thoát chết sau khi ngã từ tầng 47 của một tòa nhà chọc trời.
Hôm nay, các bác sĩ tại ở New York cho biết việc người đàn ông này có thể sống sót là một điều kỳ diệu.
Alcides Moreno, 37 tuổi, đã ngã từ độ cao 152 m xuống đất hôm 7/12. Bác sĩ Herbert Pardesb cho hay anh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch với cả hai chân, cánh tay phải và cổ tay đều bị gẫy trong khi não có hiện tượng xuất huyết. Các bác sĩ đã phải truyền 24 đơn vị máu cho Moreno trong những giờ đầu tiên.
Bác sĩ Sheldon Teperman thuộc Trung tâm y tế Jacobi từng phát biểu trên tờ New York Post rằng khoảng 50% những người rơi từ tầng 4 hoặc 5 của một tòa nhà sẽ chết và hầu hết những người rơi từ tầng 10 hay 11 đều lìa đời khi chạm đất.
Vậy mà giờ đây, Moreno - người ngã từ tầng 47 của một tòa nhà - đã có thể tự nói chuyện và dự kiến sẽ sớm đi lại bình thường trong thời gian tới.
Ngọc Quỳnh (theo Adelaidenow, New York Post)
- Dân Trung Quốc thích tiền hơn sex (04/01)
- Phao tin nổ hạt nhân trên TV (03/01)
- Đánh người yêu vì đòi tắm cùng cún (02/01)
- Thi hoa hậu... xấu (31/12)
- Lễ hội hôn ở Venice (31/12)
- Khách hàng để lại 50.000 USD cho bồi bàn (31/12)
- Phillippines thu giữ búp bê gợi dục (29/12)
- Nhật nở rộ dịch vụ nối lại tình xưa (27/12)
- Tát người yêu vì chuông điện thoại (27/12)
- Hai lần bị 'ép cưới' vào đêm Giáng sinh (26/12)
- Thiệp Giáng sinh gửi từ cõi chết (26/12)
- Đâm hàng xóm vì gây ồn (25/12)
- Ông già Noel gây rối (24/12)
- Vợ đâm chồng vì tội mở quà sớm (22/12)
- Thủ dâm vì áp lực thi cử (22/12)



E-mail
Bản In


















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo