Hàn Quốc cởi mở với lối sống độc thân
![]() |
| Ảnh mang tính minh họa của coachingtip.blogs.com. |
Cách đây ít lâu, nhiều người Hàn Quốc không dám một mình đến những nơi công cộng tại đất nước mà tính cộng đồng được đặt cao và sự tham gia theo nhóm là trên hết.
Nhưng với tỷ lệ ly hôn cao gần nhất thế giới và tỷ lệ sinh gần thấp nhất, số người Hàn Quốc độc thân ngày càng nhiều. Và vì thế, chuyện một mình ngoài phố được xã hội dần chấp nhận.
Khi không phải đến trường, chàng sinh viên đại học Lim Bo Ram, 25 tuổi, dành nhiều thời gian ở một mình. Lim thú nhận rằng chỉ cách đây vài năm, chuyện đó là không tưởng.
"Trước đây, nếu tôi đi đâu một mình, tôi có thể ngại chuyện người khác nghĩ gì về mình hoặc người ta nhìn mình như thế nào. Nhưng giờ thì không thành vấn đề. Chuyện tôi hay nhiều người khác một mình là điều tự nhiên".
Người Hàn Quốc vốn thích hoạt động theo nhóm, ví dụ như đi du lịch cùng nhau, bởi xã hội có thể nhíu mày với những người đi một mình, cho rằng họ ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân.
Nhưng mọi thứ đang dần thay đổi. Một sinh viên tên là Lee Jo Eun cho biết: "Ngày nay rất khó kiếm được việc làm và vì thế khi sinh viên tốt nghiệp, họ nhận ra là cần phải cố gắng và trau dồi bản thân và nhiều người tin rằng họ cần có thời gian một mình. Điều này chẳng còn là lạ nữa".
Tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc năm ngoái đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Thụy Điển. Trung bình mỗi ngày có 300 cuộc hôn nhân đứt gánh tại nước này.
Tỷ lệ sinh đẻ ở Hàn Quốc cũng rơi vào hàng thấp nhất trên thế giới. Rất nhiều đứa trẻ không có anh chị em bởi nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn có một con.
"Có lẽ chúng tôi trở nên cá nhân chủ nghĩa hơn, không muốn bị làm phiền và cũng chẳng muốn bận tâm hay quấy rầy người khác", Lim Bo Ram nhận định.
Nhiều người chọn lối sống độc thân và độc lập. Điều đó có thể nhận thấy thậm chí ở các siêu thị. Các loại thực phẩm bắt đầu được đóng gói loại nhỏ hơn để phù hợp với những hộ đơn thân.
Xã hội Hàn Quốc vốn đặt tính cộng đồng lên trên hết giờ bắt đầu thay đổi. Những người trẻ tuổi để ý đến những gì làm họ hạnh phúc hơn là bận tâm chuyện xã hội nhìn vào họ như thế nào. Và vì thế, chuyện đi ăn hàng một mình không còn bị cho là cấm kỵ.
Ngọc Sơn (theo CNA)
- Vận động viên Australia nói không với gái bán hoa (22/11)
- Đánh gãy chân bạn gái để lấy tiền bảo hiểm (21/11)
- Khỏa thân gây tai nạn trên đường cao tốc (21/11)
- Bố ra tòa vì làm con gái có bầu (21/11)
- Yêu sét đánh ở tuổi xế chiều (20/11)
- Đấu giá cầu thang tháp Eiffel (20/11)
- Cụ bà 102 tuổi khỏa thân (20/11)
- Suýt chết vì ngáp (19/11)
- Đường dây nóng cho người nghiện xổ số (19/11)
- Tự tử vì chat (19/11)
- Bồ cũ của hoàng tử Harry tận hưởng cuộc sống độc thân (18/11)
- Mẹ bắt con gọi bằng chị (17/11)
- Dùng trực thăng quân sự đi hái nấm (17/11)
- Cấm lính cứu hỏa nhận hối lộ bằng tình dục (17/11)
- Ẩn mình trong hang chờ ngày tận thế (16/11)



E-mail
Bản In


















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo