Quảng cáo tuyển con gái
Một cặp vợ chồng Trung Quốc về hưu đăng quảng cáo, tìm “một cô con gái” để trông nom họ thay cho người con trai đã sang Canada định cư. Họ nhận được tới hơn 100 đơn xin dự tuyển.
Tian Zhendong và Ding Shuhui, một cựu chuyên gia xây dựng và một giáo sư đại học ở Vũ Hán (miền trung Trung Quốc) cảm thấy “cô đơn và lạc lõng” sau khi người con trai duy nhất của họ chuyển đến sống ở Canada cùng vợ, cho dù anh vẫn gọi điện về nhà mỗi tuần. Nhưng anh không muốn quay về Trung Quốc.
“Tôi rất tiếc là đã để nó đi”, bà Ding nói. Hai vợ chồng họ từng thăm con ở Canada, nhưng không thể thích ứng với cuộc sống ở đấy.
Sau sáu năm sống trong cô độc, họ quyết định tìm một cô con gái để chăm sóc và bầu bạn. Cô sẽ được cấp một căn hộ, nếu qua được thời gian thử thách 3 năm.
“Chúng tôi không tìm người giúp việc, mà cần một người ở bên chúng tôi cho đến khi chúng tôi qua đời”, ông Tian cho biết.
Cuộc tuyển lựa gắt gao đã đến vòng chung kết. Hai vợ chồng già hy vọng sẽ mau chóng tìm được "con gái" cho mình.
M.C. (theo Reuters)
- Mất hơn 1 triệu USD vì tè bậy (16/01)
- Chọn người thừa kế từ danh bạ điện thoại (15/01)
- Bị bắt vì trộm đồ lót của phụ nữ (13/01)
- Cẩm nang cho người vô gia cư ở Rome (11/01)
- Nhắn tin để bơm ngực miễn phí (11/01)
- Bị cấm hôn vì son môi rởm (11/01)
- Bạn gái hoàng tử Anh bị bám đuổi (11/01)
- Khỏa thân trượt tuyết vì thua cược (11/01)
- Nữ y tá ép bệnh nhân 'lên giường' (11/01)
- Toilet kiêm bể cá (10/01)
- Muốn vào trường phải học thi cầm đũa (10/01)
- Thày giáo 'mất dạy' vì vẽ bằng mông (10/01)
- Đi cướp để được về nhà tù (10/01)
- Cụ ông 81 tuyển vợ ở chợ (10/01)
- Dọa khách bằng hạt tiêu rồi cướp (08/01)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress