Thứ năm, 28/9/2006, 04:24 GMT+7

Rong chơi Thụy Điển

Stockholm, thủ đô Thụy Điển nằm trên 20 hòn đảo lớn nhỏ. Nhiều tàu biển đỗ giữa thành phố, có chiếc được làm thành nhà hàng, viện bảo tàng. Vương quốc cổ kính và thanh bình được thiên nhiên ban tặng đầy hoa rực rỡ vào đầu thu.

 Tàu thuyền neo đậu ở giữa thủ đô Stockhom.
Những anh lính chơi một bản hành khúc trong cuộc tuần hành nhỏ giữa phố ở Stockholm. Người dân dừng lại đứng xem vui vẻ.
Hai cô gái vừa từ tiệm nhuộm tóc tại Stockholm bước ra. Bực mình vì màu tóc nhuộm quá đậm, cô áo đen liền ra đài phun nước giũ lại tóc.
Một bé gái chọn thú nhồi bông tại một cửa hàng ở Stockholm.
Ở đây hàng hóa được bày bán ngoài vỉa hè không có người trông.
Một góc thành phố miền trung Orebro thanh bình, nơi thi thoảng
có tiếng xe hơi lướt qua song không hề nghe thấy còi.
Nhà hàng ngoài trời ở Orebro. Chân tường phủ đầy dây leo của một lâu đài. Khi mặt trời lặn, chủ cửa hàng này mới bắt đầu mở ô, bật đèn và thắp nến.
Tại thành phố nhỏ Kalma ở miền nam, xe đạp rất phổ biến. Bà mẹ trẻ đèo con trong chiếc ghế gắn đằng sau xe là hình ảnh không hề hiếm.
 Một cô gái ngồi đọc sách ngoài phố ở thị trấn Alvesta, gần Đan Mạch,
trong thời tiết 15 độ C.

Thảo Nguyên

Link Site
 
 
 
 
Bài được đọc nhiều nhất
Nam nữ nghị sĩ vật nhau
Lien he quang cao