Thứ tư, 19/4/2006, 10:20 GMT+7

Xe cứu hỏa cứu người ngủ gật

Một người bán điện thoại ngủ gục bên quầy hàng. (AFP)
Một người bán điện thoại ngủ gục bên quầy hàng. (AFP)

Một người đàn ông Đức bỗng nhiên ngủ gật lúc đang buôn chuyện trên điện thoại với bạn gái, báo hại một đội cấp cứu và cứu hỏa tức tốc tới "hiện trường".

Người đàn ông 42 tuổi ở thành phố Nuremberg đang nói chuyện với bạn gái hôm chủ nhật thì lăn ra ngủ.

Cô "bạn buôn" rất lo lắng khi thấy đầu dây kia bỗng nhiên im bặt và đã gọi lại nhiều lần nhưng chỉ nhận được tín hiệu máy bận. Cô quyết định gọi cho cảnh sát.

Sợ điều tồi tệ có thể xảy ra, đơn vị cứu trợ khẩn cấp đã điều một xe cảnh sát đến nhà người đàn ông này và theo sau là một xe cứu hỏa và một xe cấp cứu.

"Khi cả đoàn xe đến nơi, tiếng còi rú vang và người đàn ông đó ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ", phát ngôn viên cảnh sát cho hay.

Anh ta giải thích về sự im lặng của mình về cuối cuộc đối thoại là chỉ định chợp mắt một lúc.

Ngọc Sơn (theo AFP)

 
Bài được đọc nhiều nhất
Trinh nữ chen chân làm vợ vua