Thứ tư, 7/1/2009, 09:09 GMT+7

Israel oanh kích đẫm máu một trường học

Một đợt không kích hôm qua của Israel nhằm ngay sát ngôi trường do Liên Hợp Quốc điều hành tại Dải Gaza, nơi có nhiều thường dân đang trú ẩn, khiến 42 người thiệt mạng, gồm cả trẻ em.
> Ảnh bộ binh Israel ào ạt tràn vào Gaza

Đạn pháo Israel liên tục nã vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters.
Đạn pháo Israel liên tục nã vào Dải Gaza khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 11. Ảnh: Reuters.
Cùng với những đợt tấn công trên mặt đất là các cuộc không kích của các loại máy bay chiến đấu. Ảnh: Reuters.
Cùng lúc đó là các cuộc không kích vào Gaza như của chiếc trực thăng chiến đấu Apache này, yểm trợ cho lực lượng mặt đất. Ảnh: Reuters.
Những quả đạn pháo hôm qua của Israel rơi sát một ngôi trường do Liên Hợp Quốc điều hành khiến nhiều người trú ẩn thương vong. Một cậu bé bị thương từ ngôi trường này đang được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: Bloomberg.
Những người trú ẩn trong ngôi trường phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) điều hành ngôi trường nằm tại thành phố miền bắc Jabaliya của Dải Gaza này. Ảnh: AFP/Getty.
Những nạn nhân của chiến tranh đang ẩn náu trong ngôi trường. Ảnh: AFP/Getty.
Những thi thể bên cạnh ngôi trường của Liên Hợp Quốc. Ảnh:
Hai thi thể nằm ngổn ngang cạnh ngôi trường của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.
Hối hả đưa một người bị thương đi cấp cứu cạnh ngôi trường. Ảnh: Reuters.
Hối hả đưa một người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Reuters.
Khói đen vì bom đạn bốc lên từ Gaza City, thành phố đông dân nhất của dải đất này. Ảnh:
Khói đen vì bom đạn bốc lên từ Gaza City, thành phố đông dân nhất của dải đất này. Ảnh:
Trẻ em Palestine biểu tình phản chiến tại khu Bờ Tây với khẩu hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Ảrập: "Không giết trẻ em Gaza". Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo đang bùng nổ khủng hoảng nhân đạo tại vùng đất này. Ảnh: AFP/Getty.

Đình Chính

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao