Thứ ba, 2/12/2008, 18:01 GMT+7

Hai phe biểu tình ở Thái kẻ khóc người cười

Biển người của phe đối lập vỡ òa trong niềm vui sau khi tòa án Thái Lan tuyên bố giải tán đảng cầm quyền, trong khi phe ủng hộ chính phủ tức giận cho rằng các thẩm phán đã hủy hoại nền dân chủ.
> Đảng cầm quyền Thái Lan bị giải tán

Những người biểu tình chống chính phủ ăn mừng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi chiều nay. Ảnh: Reuters.
Ảnh:
Một số vui mừng đến bật khóc nức nở. Ảnh: Reuters.
Ảnh:
Hai phụ nữ Thái không cầm được nước mắt. Ảnh: Reuters.
Ảnh:
Biển áo vàng hò reo trước tin đảng cầm quyền phải giải tán. Ảnh: AP.
Ảnh: Reuters.
Phản ứng của một người đàn ông trước tin Thủ tướng Thái Somchai Wongsawat sẽ mất chức. Ảnh: Reuters.
Ảnh:
Trong khi đó hàng trăm người ủng hộ chính phủ, phe áo đỏ, kéo đến tòa án hiến pháp tại Bangkok để biểu tình. Họ buộc tội các thẩm phán hủy hoại nền dân chủ và chống lại ý nguyện của dân chúng. Ảnh: AP.
Người biểu tình mang theo cả ảnh vua Thái Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Reuters.
Một thanh niên trước hàng rào cảnh sát bên ngoài tòa án hiến pháp ở Bangkok. Ảnh: AP.
Ảnh:
Đoàn người ủng hộ chính phủ diễu hành trên đường phố Bangkok. Ảnh: AP.
Một nhóm áo đỏ tức giận rời tòa án Bangkok sau phán quyết của các thẩm phán yêu cầu đảng PPP giải tán. Ảnh: AP.

Mai Nguyên

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao