Thứ năm, 27/11/2008, 10:12 GMT+7

Sân bay thứ hai của Bangkok rơi vào hỗn loạn

Sớm nay, sân bay nội địa Don Muang của Bangkok chung số phận với phi trường quốc tế Suvarnabhumi bị đóng cửa do biểu tình chống chính phủ, khiến toàn bộ hoạt động bằng đường không của thủ đô Thái Lan tê liệt.
> Ảnh mắc kẹt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Người biểu tình tại sân bay Don Muang, nơi văn phòng chính phủ Thái Lan tạm đóng do trụ sở chính bị phe đối lập phong tỏa từ nhiều tháng qua. Ảnh: AP.
Một chiếc xe tải chở người biểu tình đỗ ngang đường vào sân bay khiến dòng xe bị nghẽn lại. Ảnh: AP.
Một cụ già tham gia biểu tình chống chính phủ tại sân bay Don Muang tranh thủ nghỉ sau thời gian hô hào khẩu hiệu. Ảnh: AP.
Don Muang từng là trạm trung chuyển quốc tế nhộn nhịp của Bangkok, nhưng được chuyển thành phi trường nội địa kể từ khi sân bay Suvarnabhumi có quy mô lớn hơn nhiều ra đời. Ảnh: Reuters.
Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ ngồi chật kín trong khu vực sân bay làm tê liệt hoạt động tại đây. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Thái dàn hàng ngang đứng nhìn những người biểu tình tràn vào sân bay Don Muang. Ảnh: Reuters.
Các ngả đường dẫn vào các nhà ga hành khách đều bị người biểu tình phong tỏa. Ảnh: AFP.
Những người biểu tình bắc ghế ngồi giữa đường bên trong sân bay Don Muang. Giới chức hàng không Thái quyết định đóng cửa phi trường này từ sớm nay do lo ngại người biểu tình tấn công hành khách và các máy bay. Ảnh: AP.
Một người biểu tình tại sân bay nội địa Bangkok. Giới chức địa phương đang cân nhắc sử dụng một căn cứ không quân bên ngoài thủ đô và đề nghị tất cả các sân bay khác trên toàn quốc sẵn sàng đón các chuyến bay chuyển hướng từ Bangkok. Ảnh: AP.

Đình Chính

Bạn có ở Thái Lan không? Bạn bị ảnh hưởng như thế nào vì biến động hiện nay? Hãy chia sẻ bằng hình ảnh và/hoặc text tại đây.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao