Thứ tư, 26/11/2008, 16:00 GMT+7

Hoàng hôn Nam Phi

Hàng cây khẳng khiu soi bóng dưới mặt hồ trong nắng chiều, mặt trời lẩn khuất sau rặng cây. Thủ đô Pretoria, Nam Phi, trong ánh hoàng hôn qua ảnh của độc giả Đỗ Minh Hạnh.
> Gửi ảnh của bạn

Chiều nắng vàng ở thủ đô Pretoria.
Những cành cây khẳng khiu trong giá lạnh mùa đông.
Đêm xuống, từng đàn chim nối đuôi nhau đi tìm nơi trú ẩn.
Màu hoàng hôn nhuộm đỏ phía chân trời.
Mặt trời đỏ lẩn khuất sau rặng cây.

Đỗ Minh Hạnh

Chia sẻ hình ảnh về cuộc sống nơi bạn đi qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao