Thứ năm, 8/5/2008, 10:24 GMT+7

Thăm quê hương của kèn saxophone

Dinant, thành phố nhỏ thuộc vùng nói tiếng Pháp của Bỉ, quê nhà của người đã tạo ra kèn saxophone, qua ảnh của bạn Điền Hoa.
> Gửi ảnh của bạn

Thành phố được xây dựng dọc theo một bên là dãy núi.
Thành phố được xây dựng dọc theo một bên là dãy núi. Dinant thuộc tỉnh Damur, giáp biên giới Pháp.
Và phía bên kia là dòng sông Meuse, sông này khá lớn chạy dọc từ Namur cho đế Liege.
Và phía bên kia là dòng sông Meuse, sông này khá lớn chạy dọc từ tỉnh Namur cho đến Liege.
Có những đoạn, người ta phải xẻ núi để làm đường.
Có những đoạn, người ta phải xẻ núi để làm đường.
Thành phố rất nhỏ, nhưng thật đẹp và thanh bình.
Thành phố rất nhỏ, nhưng thật đẹp và thanh bình.
Chim, vịt... sống yên bình trên sông, chỉ cần quăng vài mẫu bánh mì xuống sông, chúng nó sẽ bu lại rất thân thiện
Chim, vịt... sống yên bình trên sông, chỉ cần quăng vài mẫu bánh mì xuống sông, chúng nó sẽ bu lại rất thân thiện
Nhưng điều đáng chú ý nhất có lẽ đây là quê hương của cây kèn Saxo.
Dinant được nhiều người biết đến vì nó là quê hương của cây kèn saxophone.
Nhà của Aldophe Sax (1814 - 1894), người đã phát minh ra nhạc cụ lừng danh Saxo, với âm thanh ru hồn.
Nhà của Aldophe Sax (1814 - 1894), người đã phát minh ra nhạc cụ lừng danh saxophone, với âm thanh mê hồn.

Điền Hoa

Chia sẻ hình ảnh về cuộc sống nơi bạn đã qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh và thông tin về bản thân (nếu muốn).

 
Ảnh bạn đọc được xem nhiều nhất tháng
Sắc tím ở khu nhà minh tinh Mỹ
- Những đóa hồng nước Mỹ
- Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ