Thứ hai, 21/4/2008, 10:36 GMT+7

Lộng lẫy đêm hè thành Rome

Nghệ sĩ kéo đàn ở góc phố nhỏ, đấu trường La Mã rực rỡ trong đêm, thanh niên vui chơi trong hòn đảo giữa trung tâm thành phố.  
> Gửi ảnh của bạn

Đêm hè thành Rome, Italy, rực sáng như một nhà hát lớn. Trong ảnh, đấu trường La Mã rực rỡ trong đêm, thu hút sự chú ý của cả du khách lẫn dân địa phương.
Một nghệ sĩ chơi đàn ở Trastevere, một trong những khu phố đẹp nhất Rome.
Vào hè, những con phố nhỏ ở Trastevere rộn ràng với những quầy bar, và nhà hàng ngoài trời.
Người bán rong bán khóa ở Ponte Milvio, cây cầu cổ nhất Rome. Từ cuối năm 2006, các cặp tình nhân thường viết tên của họ lên khóa, cài vào những cây cột điện trên cầu và ném chìa xuống sông, như một mình chứng của tình yêu.
Nhóm nghệ sĩ của Miracle Players trình diễn vở kịch lịch sử cho những du khách nói tiếng Anh trên đống đổ nát của Imperial Forum của đế chế La Mã xưa lúc hoàng hôn.
Thanh niên vui chơi ở đảo Tiber, hòn đảo trên sông đoạn qua trung tâm Rome.
Vào khoảng tháng 6 và tháng 9, đảo Tiber trở thành nơi vui chơi nhộn nhịp cùng với vô số nhà hàng, quán bar, chợ quần áo, sách và đồ thủ công mỹ nghệ.
Trái với cái nóng và ngột ngạt của ban ngày, ban đêm Quảng trường St Peter vắng vẻ, yên bình hơn. Du khách có thể ngắm nhìn ánh sáng phát ra từ phòng ngủ của giáo hoàng.

Hải Ninh (theo NYT)

Chia sẻ hình ảnh những nơi bạn đã đi qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin cho từng bức ảnh.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao