Bốn mùa Göteborg
Thành phố cảng và lớn thứ hai ở Thụy Điển - Göteborg - sạch sẽ và yên bình qua ống kính của bạn Lê Đức Cường.
> Gửi ảnh của bạn
 |
| Mùa xuân của Göteborg thường bắt đầu vào tháng 3. Vào lễ Phục sinh, những chồi non và những bông hoa đầy màu sắc là nơi cư ngụ của những bông tuyết trắng đến muộn. |
 |
| Nhà hát Göteborg Opera nằm ngay bên dòng sông Göta. Mùa hè ấm áp, trời sáng đến tận 9h đêm là thời gian lý tưởng để theo một chuyến phà ra tận hưởng vẻ hoang sơ và sự tinh khiết của các hòn đảo lớn bé quanh bờ biển Göteborg. |
 |
| Nét hoang sơ của hòn đảo Vrångö. |
 |
| Những căn nhà vườn đầy hoa - một nét đẹp điển hình của mùa hè nơi đây. |
 |
| Lá đỏ rực rỡ trong công viên Slottskogen vào mùa thu. |
 |
| Tuyết phủ trắng các cành cây khi mùa đông về. Mùa đông có những hôm 3h chiều trời đã tối, nhiệt độ có khi xuống tới -8 độ C. |
 |
| Con đường mùa đông vắng bóng người. |
Lê Đức Cường
Chia sẻ hình ảnh nơi bạn đang sống hoặc đã đi qua ở đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin về bức ảnh.
VnExpress có thể chọn và biên tập ảnh. Việc đăng nhằm giới thiệu các tác phẩm ảnh của bạn, mang tính chia sẻ với cộng đồng độc giả, và không có nhuận bút.