Thứ hai, 24/3/2008, 04:10 GMT+7

Lang thang ở New Delhi

New Delhi là thành phố của đầy đủ sự tương phản, giữa nghèo khó và xa hoa, ồn ào bụi bặm và tĩnh mịch linh thiêng. Dưới đây là những bức ảnh về cuộc sống ở thủ đô của Ấn Độ.

Ở New Delhi, bạn có thể gặp sự tương phản giữa giàu sang và nghèo khó, những chiếc xe đạp kéo bên những chiếc ôtô bóng lộn, những khu phố ổ chuột và những tòa cao ốc.
Nếu không thích đi bộ, bạn có thể lượn quanh New Delhi bằng nhiều phương tiện khác, ví dụ bằng chiếc xe kéo có động cơ như thế này.
Pháo đài Đỏ được xây dựng từ thế kỷ 17 là điểm thu hút khách du lịch ở thành phố này.
Người soát vé ngồi trên bức tường ở thánh đường Jami Masjid và nhìn xuống quảng trường. Thời điểm tốt nhất để thăm nơi này là vào sáng sớm, khi ánh sáng rực rỡ nhất và chưa quá đông đúc.
Một quầy bán bánh khoai tây rán ở chợ Kinari Bazaar ở Old Delhi. Tại đây bạn có thể tìm thấy đủ thứ, từ kim chỉ, đồ trang sức cho tới khăn trùm đầu cho đám cưới của các cô gái.
Bao quanh khu chợ Kinari Bazaar là các con phố yên tĩnh với những ngôi nhà đầy màu sắc và được trang trí tỉ mẩn của người theo đạo Jain.
New Delhi cũng có những hàng quán sang trọng, nơi những người trẻ tuổi và giàu có tụ họp dịp cuối tuần. Món tôm sốt ớt ở nhà hàng Smoke House Grill.
Tại quầy bar ở nhà hàng Smoke House Grill, bạn có thể nhấm nháp ly nước táo pha rượu và thưởng thức tài nghệ của DJ Cheenu.
Quang cảnh thanh bình một buổi sáng ở khu vườn Lodhi. Những con chim bồ câu, sóc và vẹt cùng chơi đùa và kiếm ăn.

Ngọc Sơn (theo NYT)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao