Thứ ba, 18/3/2008, 10:08 GMT+7

Tháng ba Kyoto

Một ngày xuân ở cố đô Kyoto, Nhật Bản, có nắng, có tuyết, có hoa đào nở. Ảnh do bạn Hồng Sơn gửi.
> Mùa xuân cố đô

Tháng ba Kyoto có những ngày nắng dịu, xuyên qua những mái nhà cổ.
Rồi bất chợt, những bông tuyết trắng rơi, đùa nghịch trên đôi vai thiếu nữ.
Tuyết phủ những trắng những bậc thềm, lối đi lên chùa Phong Thủy ...
... hay uốn mình trên cành cây soi bóng mặt hồ.
Tháng ba hoa đào nở, người người đi săn ảnh đẹp.
Trong công viên, chú mèo lười ngồi sưởi nắng mùa xuân, chẳng màng gạt chiếc lá vàng khô đậu trên mép.

Hồng Sơn

Chia sẻ hình ảnh những nơi bạn đang sống hoặc đã đi qua tại đây. Độc giả vui lòng ghi chú thông tin về bức ảnh.

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao