Thứ tư, 1/8/2007, 11:45 GMT+7

Ảnh người Hàn Quốc phản ứng sau vụ giết con tin

Những giọt nước mắt đau xót, cảnh chờ đợi trong khắc khoải, các cuộc tuần hành đòi thả con tin. Người dân và chính phủ Hàn Quốc đang mong mỏi ngày trở về của nhóm tình nguyện bị phiến quân Taliban bắt ở Afghanistan.
> Diễn biến khủng hoảng con tin / Kabul quyết không trao đổi con tin

Mẹ của con tin Shim Sung-min (giữa) đau xót sau khi nhận được tin con trai bà bị Taliban hành quyết. Cảnh sát Afghanistan tìm thấy thi thể của anh bên lề đường ở tỉnh Ghazni hôm qua. Ảnh: Reuters.
Thân nhân của các con tin Hàn Quốc bị bắt cóc ở Afghanistan khóc trong cuộc họp báo kêu gọi Taliban trả tự do cho họ. Các gia đình này cầu xin Mỹ can thiệp để giải quyết vụ khủng hoảng con tin một cách hòa bình. Ảnh: AP.
Kim Hee-yeon, vợ của con tin đầu tiên bị Taliban giết hại, trong cuộc họp báo tại Seongnam, phía nam Seoul, yêu cầu thả tự do cho con tin. Ảnh: Reuters.
Thân nhân của các con tin ngồi chờ tin tức của con em họ. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình Hàn Quốc hét khẩu hiệu đòi thả tự do cho các con tin trong một cuộc tuần hành. Ảnh: AP.
Một thiếu nữ Hàn Quốc giơ biểu ngữ trong cuộc biểu tình phản chiến, đòi trả tự do cho con tin. Ảnh: AP.
Người Hàn Quốc xếp chữ "An toàn trở về" bằng nến trong cuộc tuần hành đòi Taliban thả tự do cho các con tin bị bắt cóc ở Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Hải Ninh

 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao