Thứ bảy, 5/5/2007, 08:43 GMT+7

Khám phá cuộc sống ở Lào qua ảnh

Những vị sư đi khất thực khi trời mờ sáng. Cô gái trẻ mơ màng bên quầy hàng thổ cẩm. Bé gái vừa địu em vừa chăm chú tính tiền. Chàng trai bán bánh crepe khéo léo rải bột. Đó là những mảng màu của cuộc sống ở Lào.

Các nhà sư đi khất thực ở Luang Prabang vào lúc 5h30 sáng. Những người biếu xôi nếu là phụ nữ phải quỳ, nếu là nam giới thì được đứng. Theo truyền thống, sư chỉ ăn hai bữa sáng và trưa.
Các nhà sư ở Lào đa số rất thân thiện. Các bạn trẻ tại đây còn có thể vào chùa làm sư trong một khoảng thời gian ngắn để trau dồi kinh Phật, tu tâm dưỡng tính.
Mua hoa vào lễ chùa ở Luang Prabang.
Trường học trong một sân chùa ở Vientiane.
Một bé gái vừa địu em vừa tính tiền bán hàng ở Luang Prabang.
Cô gái trong chợ hàng thổ cẩm ở Luang Prabang.
Cô gái mặc quần bò áo phông dệt lụa trong một ngôi làng bên bờ sông Mekong. Ngành du lịch đã giúp khôi phục các nghề thủ công tại cố đô.
Những người bán bánh crepe trên đường phố ở Lào thường là nam giới. Loại bánh này có thể có nhân trứng hoặc chuối, rán bằng mỡ trộn bơ, có cho đường và sữa đặc.  
Khách du lịch Việt Nam sang Vientiane thường mua hoa quả về làm quà. Những loại quả như chôm chôm, xoài và măng cụt nhập từ Thái Lan - vốn chỉ cách thủ đô Lào có một bờ sông Mekong - giá phải chăng (một kg măng cụt giá bán lẻ là 8.000 kip, tương đương 14.000 VND) lại tươi ngon.  

  Minh Châu (từ Vientiane)

 

 
Ảnh bạn đọc được xem nhiều nhất tháng
Thu vàng xứ bạch dương
- Hoa phượng tím ở Australia
- Thiên nhiên kỳ vĩ ở Hawaii