Thứ ba, 6/5/2008, 14:11 GMT+7

Chi tiết về lễ cưới của con gái Bush

Jenna Bush và cuốn sách dành cho trẻ em cô viết chung với mẹ Laura. Ảnh: AP.

Cô con gái đầu lòng Jenna Bush là người cuối cùng trong gia đình biết rằng cô sắp cưới.

Nhiều tháng trước, hôn phu của Jenna là Henry Hager nói chuyện với em gái sinh đôi của cô rằng anh muốn cầu hôn chị cô. Sau đó, tại trại David, Hager hỏi xin phép ông bà Bush cưới con gái họ.

Nhiều tuần sau đó, George và Laura Bush miệng kín như bưng.

Thế rồi đến ngày 15/8/2007, Hager đưa Jenna đi chơi trên núi Cadillac ở công viên quốc gia Acadia ở bang Maine. "Trời lạnh buốt", Jenna nhớ lại. "Nhưng chúng tôi vẫn vùng dậy, đi bộ khoảng hơn một giờ thì lên đến đỉnh, mặt trời cũng vừa lên, và đó là lúc anh ấy cầu hôn tôi".

Lễ cưới của con gái tổng thống được coi là sự kiện riêng tư. Nhà Trắng không có thông cáo báo chí, nhưng tổng thống và phu nhân cũng dần dần tiết lộ các chi tiết về sự kiện sẽ diễn ra cuối tuần này ở Texas.

Jenna, 26 tuổi, sẽ mặc váy cưới của Oscar de la Renta. Hơn 200 khách mời là họ hàng và bạn bè thân thiết, họ sẽ làm lễ, ăn tiệc ở ngoài trời và rồi khiêu vũ. Cô dâu có 14 phụ tá và một phù dâu chính - là cô em Barbara. Chính Barbara đã giúp Hager chọn nhẫn cưới. Viên kim cương là đồ gia bảo của nhà chú rể, được thiết kế lại cho vừa với chiếc nhẫn và được tôn lên bởi những viên saphire.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dự định ở trong một căn nhà có hai phòng ngủ, hai phòng tắm ở thành phố Baltimore, nơi Jenna có kế hoạch quay lại với nghề giáo viên, và chồng cô sẽ làm việc cho hãng điện Constellation Energy.

Mẹ của cô dâu hôm qua cho biết cô không run lắm - và tổng thống cũng thế. "Tôi thực sự rất phấn khích", bà nói với các phóng viên. "Thật kỳ diệu khi bạn được chứng kiến giây phút con của mình - đứa con đầu lòng của mình - kết hôn. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có con trai".

Laura Bush thừa nhận rằng bà đã hy vọng Jenna và Hager sẽ làm lễ cưới ở Nhà Trắng. Nhưng Jenna nói cô lớn lên ở Texas và việc làm đám cưới ở phủ tổng thống không hợp cách sống của cô.

"Hager và tôi đều coi trọng việc tổ chức hôn lễ ở ngoài trời", Jenna nói với tạp chí Vogue. "Chúng tôi muốn những gì tự nhiên và không ồn ào".

"Nhà Trắng thì hào nhoáng thật đấy", cô nói thêm. "Nhưng Henry và tôi nào có lấp lánh được như Nhà Trắng".

Chiếc váy cưới thêu của cô dâu được Jenna mô tả là "đơn giản và thanh lịch". Phù dâu Barbara sẽ mặc một chiếc váy xanh nhẹ, hợp với màu mắt của cô. 14 cô bé phụ tá sẽ mặc những chiếc váy dài bằng lụa, được thêu 7 màu khác nhau, hợp với 7 loài hoa dại của Texas.

Còn Bush, ông là tổng tư lệnh quân đội Mỹ nhưng hầu như chẳng có việc gì để làm trong trận này. Ông bị áp đảo bởi ba người phụ nữ trong suốt quá trình lập kế hoạch đám cưới. "Họ chỉ cho tôi tiêu tiền thôi", Bush đùa.

T. Huyền (theo AP)

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất:
Vũ nữ thoát y 80 tuổi