Thứ hai, 15/10/2007, 08:25 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ từ chối trượt băng ở Nga

Ngoại trưởng Mỹ Rice và một vận động viên trượt băng nhí ở Matxcơva.
Ngoại trưởng Mỹ Rice và một vận động viên trượt băng nhí ở Matxcơva. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã từ chối cơ hội thể hiện tài trượt băng và hâm nóng mối quan hệ giá lạnh với Nga, khi bà đến thăm một sân băng hôm thứ bảy.

Bà Rice, một cựu vô địch trượt băng, đùa rằng đã 10 năm kể từ lần cuối cùng bà xỏ chân vào đôi giày trượt. "Người ta nói rằng trượt băng cũng giống như đi xe đạp. Chỉ cần ngồi lên xe là bạn biết đi ngay. Nhưng tôi không thử đâu, nhỡ đâu không đúng thế".

Nữ ngoại trưởng gặp gỡ khoảng 30 nghệ sĩ trượt băng trẻ tại câu lạc bộ thể thao quân đội Nga. Họ đã biểu diễn trước nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ trước khi cùng đứng chụp ảnh.

Rice từng là vận động viên trượt băng từ tuổi 12 đến 17 và từ bỏ môn thể thao nghệ thuật này khi không còn muốn dậy sớm mỗi buổi sáng để luyện tập. "Tôi từ bỏ môn này vào cuối năm thứ nhất đại học khi nhận ra rằng mình muốn có thời gian đi chơi với bạn bè và không còn muốn dậy từ 5h sáng để đi tập nữa".

Bà cho biết bà đã mất những đôi giày trượt khi chuyển từ đại học Stanford, nơi bà giảng dạy ở California, tới Washington để gia nhập chính quyền Bush năm 2000.

Ngọc Sơn (theo AP, AFP)

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao