Thứ ba, 3/7/2007, 04:11 GMT+7

Cherie Blair: 'Tôi không loạn óc'

Chưa đầy một tuần sau khi cựu thủ tướng Anh Tony Blair từ chức, vợ của ông, Cherie, tiết lộ rằng nếu bà được quyền quyết định thì ông giờ vẫn đương chức.

Tony và Cherie Blair năm 1997 khi ông thắng cử. Ảnh: AP.
Vợ chồng cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Reuters.
Và năm 2007, khi ông chuẩn bị rời chức. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã cố nói với ông ấy", bà Blair nói trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ đồng hồ với BBC. "Tôi không thích ông ấy xuống".

Trong cuộc phỏng vấn duy nhất dành cho truyền hình về quãng đời ở phố Downing, bà Blair tự bảo vệ bản thân trước những lời chỉ trích nhằm vào lối sống, vụ bê bối mua bán và những chuyến đi nước ngoài thuyết giảng nhận tiền ở nước ngoài. Nội dung phỏng vấn này sẽ được phát vào thứ tư tới.

Bà nói không phải điều gì bà cũng sai, dừng lại một giây và tuyên bố "Tôi không bị loạn óc". Rồi khi bị châm chọc, rằng bà đã lợi dụng 4 năm làm vợ thủ tướng để kiếm tiền, Blair nổi cáu.

"Tôi phải nói thế này. Tôi là một luật sư.... Tôi làm việc để kiếm tiền, tôi cũng có nhiều bài phát biểu dành cho quỹ nhân đạo. Tôi phát biểu đến 100-120 bài mỗi năm mà chỉ 10 trong số đó được trả tiền thôi", bà nói.

Mai Trang (theo Daily Mail)

Link Site
 
 
 
Đố vui về thế giới hằng tuần
Bạn hãy click để thử tài hiểu biết của mình về thời sự thế giới, và nhận quà tặng là những cuốn sách hay.
Ảnh được xem nhiều nhất
10 hình ảnh đẹp nước Mỹ
Bài được xem nhiều nhất
 
 
Lien he quang cao