Vì sao tôi bỏ nghề người mẫu? (2)
![]() |
| Gemma Clark khi còn làm người mẫu. Ảnh: Daily Mail. |
Một cô gái tôi quen luôn dùng một cái máy đếm để xác định chính xác lượng calorie cô ấy cần. Với tôi, cô ấy đáng thương và bị loạn thần kinh.
> Phần 1
Đối với một người quan sát khách quan, cô ấy là một cô gái có thân hình ống sậy say sưa phân tích từng mẩu hoa quả tươi trước khi cho vào bụng. Đối với người trong nghề, cô ấy là một người mẫu tận tụy.
Trong 7 năm trong nghề này, tôi làm việc chủ yếu ở Paris và London, sống một thời gian ngắn ở New York và có nhiều chuyến đi nước ngoài để chụp ảnh cho các tạp chí như Vogue, Elle, Marie Claire và Cosmopolitan. Tôi từng tham gia vào các chiến dịch quảng cáo lớn cho L'Oreal và hãng kem Haagen-Dazs.
Tuy nhiên không gì đủ để tôi chuẩn bị tinh thần cho những tháng ở Tokyo - nơi quái đản nhất mà tôi từng làm việc. Ở đây, người ta đo vòng ngón tay của các người mẫu. Nếu đường kính ngón tay của bạn vượt qua một một mức nào đó, bạn sẽ phải tìm cách giảm cân.
Lần cuối cùng tôi đến Tokyo làm người mẫu là lúc tôi 21 tuổi, mặc dù công ty quản lý tôi vẫn tuyên bố rằng tôi mới 19. Khi đó, tôi đang học đại học Leicester năm thứ hai. Sau khi đã kiếm đủ tiền để trang trải học phí đại học, tôi không còn làm người mẫu full-time mà chỉ kiếm thêm thu nhập vào những dịp nghỉ.
Bởi vậy, khi tôi quay trở lại Tokyo, vòng hông của tôi đã vượt quá mức 86 cm như yêu cầu trong hợp đồng, một tiêu chuẩn tiên quyết tại thị trường Nhật. Đã đến lúc tôi phải giảm cân.
Trong khi đa số các bạn bè tôi làm việc tại các xí nghiệp trong ngày nghỉ, tôi có thể kiếm hàng nghìn bảng từ việc làm mẫu ảnh. Nhưng chẳng dễ chịu gì khi một cô gái trẻ phải dành cả 4 tuần trong một căn phòng khách sạn vô trùng, và lần đầu tiên chịu áp lực phải giảm cân, mặc dù tôi mới chỉ cân nặng khoảng 57 kg, trong khi cao 1m77.
Tuy nhiên tất cả các người mẫu đều có một tinh thần đồng đội kỳ lạ, vì ai nấy đều được lệnh phải xuống cân. Người quản lý nữ của tôi gợi ý rằng tôi nên chỉ ăn trứng luộc hoặc chỉ ăn táo thôi, tức là chỉ một loại đồ ăn. Tôi gợi ý một chế độ ăn cân bằng hơn, nhưng cô ấy tỏ ra không hiểu.
Rồi một ngày, hai cô gái nữa và tôi được đưa tới công ty cho việc cân nặng và đo đạt gần như hằng ngày của chúng tôi. Khi tôi bước vào, người đứng đầu công ty gọi lớn từ đầu kia căn phòng: "Giỏi lắm, Gemma! Hôm nay trông cô thực sự rất gầy". Tôi căm ghét mình khi nhận ra mình đang vui sướng.
Ba chúng tôi được đưa vào buồng tắm để kiếm tra các số đo. Người ta đưa những thông số của chúng tôi vào một biểu đồ phức tạp. Cô gái đầu tiên, tóc vàng, người New Zealand, bước lên phía trước. Cô ấy đã sụt 3 kg trong 4 ngày kể từ khi đến đây.
"Rất chuyên nghiệp", sếp chúc mừng cô ấy, "nhưng đừng ngất nhé!". Cô gái thứ hai, một cô gái Brazil tuyệt đẹp với những đường cong, không giảm cân được như yêu cầu và bị trách móc.
Nhưng sự thật kinh hoàng về những gì xảy ra với chúng tôi chỉ trở nên rõ ràng khi một người bạn khác của tôi mà tôi từng gặp trong một chuyến đi đến Nhật trước đó, phải nhập viện và suýt chết vì chứng biếng ăn. Tôi choáng váng khi biết tin cô ấy sau đó đã trở lại Tokyo và tiếp tục làm người mẫu. Tôi hỏi người quản lý của mình sức khỏe của cô ấy thế nào rồi và anh ta đáp một cách hờ hững: "Cô ấy khỏe, nhưng chỉ ăn kẹo bạc hà thôi".
Ngoài vấn đề sức khỏe, người mẫu ít có khả năng tự bảo vệ mình và dễ bị lợi dụng. Nhà thiết kế thời trang ở Los Angeles Anand Jon mới đây bị truy tố vì những cáo trạng như cưỡng hiếp, bạo hành, và có hành vi dâm ô với trẻ em, sau khi ông ta bị nhiều người mẫu làm việc cho mình tố cáo. Và ông ta không phải là trường hợp duy nhất.
M.C. (dịch từ Daily Mail)
- Đảng của Thaksin bị giải thể (31/05)
- Quan chức Nhật nhảy lầu tự tử (30/05)
- Ba Lan không nói chuyện với Nga về tên lửa (30/05)
- Án tử hình cho cựu cục trưởng dược, thực phẩm Trung Quốc (30/05)
- Nga thử tên lửa xuyên lục địa (30/05)
- Gái Đài Loan đua học múa khỏa thân (30/05)
- Vì sao tôi từ bỏ nghề người mẫu? (30/05)
- Phụ nữ Iraq bán dâm kiếm sống (29/05)
- Nga muốn họp khẩn về an ninh châu Âu (29/05)
- Mỹ giảm viện trợ cho phe đối lập ở Nga và Ukraina (29/05)
- Vật nhau với báo (29/05)
- Mỹ cảnh cáo Iran (29/05)
- Thi ảnh khoả thân lần đầu ở Hong Kong (29/05)
- Nỗi đau của Hillary Clinton (29/05)
- Bill Clinton từng muốn bỏ vợ theo bồ (28/05)




E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress