Thứ năm, 25/1/2007, 09:22 GMT+7

Chuyện của người thoát khỏi hàm cá mập

Người thợ lặn Australia, bị một con cá mập trắng ngoạm nửa thân mình và một cánh tay, đã dùng tay kia để móc mắt con cá, khiến nó há mồm ra. Anh kể lại hai phút kinh hoàng chiến đấu với cá mập để trở về với cuộc sống.  
> Bị cá mập ngoạm, vẫn thoát chết

"Tôi chưa từng bao giờ có cảm giác như thế, cho đến khi nằm giữa hai hàm răng của nó, những chiếc răng con cá chà trên mình tôi", Eric Nerhus 41 tuổi và đang dưỡng thương trong bệnh viện, kể lại.

Eric Nerhus trong bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.
Eric Nerhus trong bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.

Khi gặp nạn, Nerhus đang lặn dưới làn nước biển để nhặt bào ngư. Người thợ lặn không nhìn thấy con cá dài chừng 4 mét xông đến tấn công anh. Bỗng nhiên Nerhus cảm thấy một cú đánh dữ dội vào đầu, con cá làm tuột chiếc điều áp cấp dưỡng khí, trước khi nuốt một phần thân mình Nerhus.

Trong một giây, Nerhus thấy xung quanh tối đen như mực. Anh ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra khi thấy áp lực mạnh từ những chiếc răng con cá, từ hai cái hàm đang ép vào người và đầu anh. Nerhus may mắn đã mặc chiếc áo có lót chì bên trong, nó giúp cơ thể anh chống đỡ những chiếc răng nhọn hoắt của con cá khỏi cắm sâu vào ngực và làm vỡ tim.

"Tôi bị cuốn thẳng vào trong miệng nó, đầu vào trước, rồi đến vai. Đầu và cánh tay tôi đi thẳng vào cổ họng nó rồi, và tôi có thể cảm thấy những chiếc răng chà đi chà lại trên bộ quần áo bảo hộ", Nerhus kể.

"Vì nó đã làm văng chiếc điều áp dưỡng khí, tôi không còn tí oxy nào. Rồi nó bắt đầu lắc tôi, tôi nghĩ 'Ôi không, tao biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mày lắc tao'. Đấy là lúc bọn cá mập chuẩn bị để cắn một miếng thịt to nhất mà nó có thể nuốt".

"Tôi đưa cánh tay trái sờ dọc cái mặt con cá, bởi đầu, vai và tay phải của tôi đang trong cổ họng nó. Một nửa thân mình tôi nằm trong miệng nó rồi".

"Bằng những ngón tay tê cứng, tôi cảm nhận được hốc mắt con cá mập, tôi đâm những ngón tay vào đó. Con cá phản ứng bằng cách hơi há mồm ra một chút, và thế là tôi cố gắng chuồi ra".

Giành được sự sống chỉ trong gang tấc, Nerhus còn kịp với lấy chiếc điều áp cho vào miệng để có oxy, rồi bắt đầu lấy cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Dù không còn ống nhòm, tôi vẫn có thể nhìn rõ con cá bởi nó ở rất gần tôi", Nerhus nhớ lại.

"Một con mắt tròn và đen, to bằng cái bát tô, đang nhìn chằm chằm vào tôi không mảy may sợ hãi, không sợ bất kỳ cái tàu thuyền nào, bất kỳ con người nào, bất kỳ sinh vật nào trên biển. Chúng chẳng sợ bất kỳ cái gì cả, cái bọn cá mập ấy".

Một con cá mập. Ảnh minh họa của quesper.com.
Một con cá mập. Ảnh minh họa của quesper.com.

Máu túa ra từ những vết thương trên mặt và vai, Nerhus được con trai kéo lên một chiếc thuyền. "Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng chân vẫn ở bên dưới, và tôi đồ rằng nó có thể lại ngoạm lấy chân tôi và con trai tôi sẽ mất bố". Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra, cậu con trai Mark đã kéo được bố lên thuyền vừa đưa vào bờ.

Các chuyên gia về cá mập cho rằng có thể con cá mập trắng đó đã nhầm bộ đồ lặn của Nerhus với hải cẩu. "Thường thì chúng được cho ăn bằng hải cẩu ... vì thế nó cắn người đàn ông này bởi tưởng rằng đó là hải cẩu", nhà khoa học nghiên cứu cá mập Grant Willis nói. Ông cho rằng khi con cá nhận ra rằng miếng mồi trong miệng nó không phải hải cẩu, nó liền nhả ra.

Tuy thế Nerhus cho biết anh vẫn rất sung sướng vì bản năng sinh tồn đã thức dậy đúng lúc. "Tôi không thể nghĩ ra cái kết cục nào tồi tệ hơn là làm mồi cho cá. Thế là tôi đánh lại nó. Tôi chắc chắn là không muốn chết như thế. Tôi yêu cuộc sống này".

Australia là nơi không xa lạ với các vụ cá mập tấn công người. Có khoảng 15 vụ khiến 1 người thiệt mạng mỗi năm.

T. Huyền (theo BBC, Daily Mail)

 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Những phút gây cười của Bush
 
 
Chiến tranh Nga - Gruzia