Natascha - từ tăm tối thành ngôi sao
 |
| Một người bán báo dạo đang bán tờ tạp chí 'News' có in hình Natascha trên bìa tại Vienna. Ảnh: AP. |
Natascha Kampusch đã trở thành người Áo nổi tiếng nhất trong nhiều thập kỷ sau khi trốn thoát khỏi garage, nơi cô bị giam cầm suốt 8 năm, và thu về nhiều triệu USD.
> 8 năm bị đói và lạm dụng tình dục
Những lời mời viết sách và làm phim về cô đổ về từ khắp nơi trên thế giới sau khi Natascha đồng ý trả lời phỏng vấn trên truyền hình tuần trước. Các chính trị gia Áo chắc hẳn vô cùng ghen tị vì tới một phần ba dân số nước này theo dõi cuộc phỏng vấn đó khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn gay cấn hồi tuần trước.
Natascha đã lập tổ chức từ thiện mang tên cô, Natascha Kampusch Foundation, để giúp các nạn nhân khác trong khi có tin đồn rằng cô sẽ được chọn là "người phụ nữ của năm" trong sự kiện hào nhoáng tại New York vào tháng sau.
Khi tình tiết về những gì cô phải trải qua suốt thời gian chịu sự giam cầm của Wolfgang Priklopil xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông, sự hồi phục nhanh chóng của Natascha dường như càng gây chú ý.
Dietmar Ecker, cố vấn báo chí của Natascha, cho hay có "những đàn châu chấu" đang tìm cách kiếm cho đầy túi tiền của họ bằng việc dựa vào tên tuổi của Natascha, từ những nhà làm phim đến tư vấn tài chính.
Ngay sau khi Natascha để lộ trong một bài phỏng vấn rằng cô muốn được đi nghỉ trên du thuyền cùng gia đình, một hãng du thuyền sang trọng của Đức đã fax ngay lời mời cho cô, trong đó hứa chi trả toàn bộ chi phí.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình của Natascha đã giữ chân hàng triệu người Đức cũng như người Áo trước màn hình, dù cô từ chối trả lời những câu hỏi riêng tư về quan hệ giữa cô với kẻ bắt cóc.
Theo dự đoán, ngoài số tiền thu được từ bản quyền sách và phim gần 2 triệu USD, Natascha sẽ nhận được gần 1 triệu USD tiền bồi thường từ chính phủ và cô cũng có cơ hội sở hữu căn nhà của kẻ bắt cóc.
Có lẽ bị giam cầm quá lâu như vậy nên Natascha dường như không muốn để người khác quyết định chuyện của cô và đã giành quyền chủ động thương lượng về ngôi nhà của Priklopil. Natascha cũng hỏi cách để ngăn việc ngôi nhà bị biến thành điểm du lịch.
Natascha chuẩn bị khởi kiện một tờ tạp chí vì đã đăng những lời bình luận của cô với cảnh sát về vụ bắt cóc, và đài truyền hình Áo sẽ thu về khoảng 370.000 USD cho Natascha từ các đài truyền hình phát lại cuộc phỏng vấn mà không xin phép. Những tờ báo đăng lại bức ảnh của Natascha trên bìa một tờ tạp chí cũng sẽ bị sờ gáy hỏi tiền.
Ngay từ đầu, Natascha đã thể hiện sự thành thạo trong trò chơi báo chí. Rõ ràng Natascha đã nhận ra rằng cô sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng toàn cầu nên một trong những việc đầu tiên cô yêu cầu cảnh sát là cho một tấm chăn trùm đầu để không ai có thể chụp ảnh cô.
Tiền thu được từ các vụ kiện tụng sẽ được chuyển vào quỹ cho tổ chức từ thiện của Natascha và mọi chính sách của tổ chức này sẽ do chính cô xem xét. Tính đến giờ, ba mục tiêu của quỹ Natascha Kampusch Foundation là giúp đỡ những phụ nữ Mexico bị lạm dụng, những nạn nhân của nạn bắt cóc và nạn đói ở châu Phi. Các khoản quyên góp cũng sẽ được cho vào quỹ này.
Ngọc Sơn (theo Times Online)