Thứ ba, 6/2/2001, 03:17 GMT+7

Dẫn độ nhân vật liên quan đến cựu ngoại trưởng Pháp về nước

Alfred Sirven - "người biết quá nhiều".
Một toà án Đức đã đồng ý dẫn độ Alfred Sirven, nhân vật trung tâm của một vụ bê bối tham nhũng chính trị lớn, về Pháp. Lính biên phòng Liên bang Đức sẽ giao nộp Sirven, từng là người có vai vế thứ hai ở tập đoàn dầu Elf, vào lúc 0 giờ ngày mai (giờ Hà Nội) tại sân bay Frankfurt.

Điều này có nghĩa là các viên chức Đức chỉ còn một ngày để thuyết phục ông trả lời các câu hỏi liên quan đến một vụ riêng biệt khác. Sirven, 74 tuổi, bị bắt ở Philippines hôm thứ sáu sau bốn năm trốn chạy, bị buộc tội phân phát hàng triệu đôla từ một quỹ đen của Elf ở Pháp. Ông ta đã bị xét xử vắng mặt cùng với cựu bộ trưởng ngoại giao Pháp, Roland Dumas.

Các quan chức Pháp rất ngạc nhiên khi Sirven bị giữ lại ở Đức trên đường về Pháp chịu xét xử. Các nhân viên điều tra Đức muốn thẩm vấn người này về những cáo buộc rằng Elf đã hối lộ chính phủ dưới thời Thủ tướng Helmut Kohl đầu những năm 90, khi công ty này tìm cách mua lại một nhà máy lọc dầu.

Vụ xét xử cựu bộ trưởng ngoại giao Roland Dumas hôm qua đã được hoãn lại để chờ Sirven.

Văn Bình (theo CNN, 5/2).

10 sự kiện thế giới nổi bật 2008
 
 
Ảnh được xem nhiều nhất
Các tổng thống Mỹ khoe ngực trần
Bài được xem nhiều nhất