Chủ nhật, 3/11/2002, 01:31 GMT+7

Những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi (phần 46)

Nhìn lén là như thế nào?

Hình thức sinh hoạt tình dục duy nhất có thể được đối với trẻ em nhỏ (trừ thủ dâm) là nhìn lén người khác với sự thích thú về tình dục. Lúc 3 hoặc 4 tuổi, các bé trai và gái bắt đầu chú ý đến cơ quan sinh dục của nhau. Con trái muốn biết "Tại sao tụi con gái không giống mình?", và con gái cũng muốn biết như vậy. Ngay ở giai đoạn thử nghiệm đầu tiên này, giới tính đã là một cái gì bí hiểm và đầy cám dỗ. Từ lúc này trở đi, trẻ em tìm mọi cơ hội để quan sát "trang bị giới tính" của các bạn. Việc quan sát các bộ phận sinh dục của nhau bắt đầu chỉ là một trò chơi.

Trong lúc người mẹ đang bận ở trong bếp nghiên cứu một cách nấu ăn mới, thì những đứa trẻ đang bận ở trong nhà chơi nghiên cứu lẫn nhau. Đây là một phần bình thường và thiết yếu của tiến trình trưởng thành sinh lý, thật sự không có gì xấu cả. Thủ giải trí trẻ con "mày cho tao xem cái của mày rồi tao cho mày xem cái của tao" là một giai đoạn mà phần lớn trẻ em nhanh chóng đi qua. Nó nhanh chóng nhường chỗ cho hình thức nhìn lén "cao cấp" hơn: ở trường hợc, con trai nhìn con gái và con gái nhìn con trai. Khi bắt đầu đến tuổi dậy thì, mối quan tâm về giới tính trở nên tinh tế hơn và tập trung vào bộ ngực, sau đó đến cặp mông. Ở trường trung học, các tạp chí có hình ảnh con gái khỏa thân được đám con trai chuyền nhau xem và sự "thám hiểm giới tính" lẫn nhau bắt đầu với những cuộc hẹn hò. Sau cùng, việc quan sát cơ thể của người khác phái trở nên một phần của sự thích thú trong hành động giao hợp. Nhìn vào cơ thể của "đối tác tình dục" trở nên một trong những sự kiện thú vị dẫn đến hành động giao hợp.

Như vậy ai cũng đều là một "tay nhìn lén" cả sao?

Không. Kẻ nhìn lén bị "đứt mạch" trên đường đi. Việc nhìn lén của anh ta không dẫn đến hành động giao hợp - nó ngừng ngay tại đây. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là nhìn mà thôi - hầu như vậy.

Anh ta còn muốn làm gì nữa?

Thủ dâm. Viễn ảnh tình dục của anh ta rất trẻ con và hạn chế. Anh ta nhìn, bị kích thích tình dục và thủ dâm. Anh ta không cố gắng để đi xa hơn chút nào nữa.

Một số tay nhìn lén dành rất nhiều năng lực cho sở thích của mình. Họ tìm hiểu những nơi tốt nhất và những lúc nào tốt nhất cần có mặt tại đó để được hưởng một bữa "nhìn no mắt".

Ralphie là một đầu bếp vô danh, 32 tuổi và không bao giờ lập gia đình. Anh ta không bao giờ đi chơi với bạn gái. Hồi còn trẻ, anh có vài cuộc hẹn hò với bạn gái nhưng họ làm cho anh sợ. Anh gầy, ăn mặc đẹp nhưng nhút nhát. Khi nói chuyện, mắt anh ta nhìn dáo dác khắp căn phòng.

"Tôi không biết. Tôi không cho rằng có điều gì tai hại cả. Tôi không chạm vào ai, tôi chỉ nhìn mà thôi. Điều đó đâu có trái luật. Tôi muốn nói rằng ai cũng có quyền nhìn, phải không? Tôi chỉ ngồi đó và nhìn. Như trên xe buýt chẳng hạn. Tôi biết đúng các trạm dừng. Tôi lên xe nơi các cô gái làm việc ở văn phòng lên xe và chỉ ngồi vậy. Xe ngừng, họ bước vào, ngồi xuống và bắt chéo chân lại. Hè năm ngoái tôi còn thấy một cô không có quần lót".

Nếu Ralphie đang học lớp hai thì không có gì đáng nói. Đằng này, với tuổi hiện nay, anh ta đã trễ mất 25 năm rồi.

"Rồi sau khi đã đi loanh quanh trong một tiếng đồng hồ, tôi bị kích thích. Do đó, tôi trở về nhà và làm một mình".

Đó là giới hạn đời sống tình dục của Ralphie - nhìn quần lót của phụ nữ rồi thủ dâm.

Một số tay nhìn lén còn sốt sắng hơn nữa, như Arnold, một nhà môi giới chứng khoán hơn 40 tuổi. Năm 32 tuổi, anh lập gia đình và sống với vợ khoảng một năm.

"Cuộc hôn nhân thất bại vì cô ấy qúa non nớt" - Arnold mô tả kỹ thuật ưa thích của anh ta - "Vào những ngày chợ đóng cửa, tôi đi đến thư viện, đi tới đi lui bên các giá sách và làm như đang tìm kiếm một cuốn sách. Tôi luôn luôn tìm kiếm ở giá sách cuối cùng, có nghĩa là tôi phải quỳ gối và chỏi hai tay. Bác sĩ đã bắt đầu hiểu rồi chứ?"

"Tôi chờ cho đến khi một cô gái nào đó đi lại - cô ta phải đẹp - và lúc đó tôi bắt đầu hành động. Tôi lách nhẹ đến gần cô ta, thật chậm rãi để cô ta không một chút nghi ngờ. Rồi lấy dụng cụ ra. Tôi có một kính soi phóng đại và tôi cầm nó gần chân cô ta. Một ngày nào đó tôi sẽ mua một máy chụp hình nhỏ và lúc đó tôi có thể chụp một số hình; điều đó chắc chắn sẽ thú vị lắm".

Có lẽ Arnold sẽ chẳng bao giờ mua chiếc máy chụp hình đó. Đa số các tay nhìn lén thích nhìn vào những vật sống động; họ thấy rằng nguy cơ bị bắt là rất thú vị. Đối với họ, một ảnh chụp không thể giống vậy được.

Trong một thời gian sau khi ly dị, anh ta thường đi khiêu vũ với một cái gương soi ở giày; nhưng anh ta phàn nàn rằng không thể có được một hình ảnh lịch sự. Thật ra, việc phải khiêu vũ với các cô gái thật làm cho anh ta lo lắng. Cũng như Ralphie, sau khi đã "nhìn no mắt", anh ta về nhà và thủ dâm.

(còn tiếp)

LTS: "Trong cuốn sách này, dựa vào những tài liệu mới nhất về y học, tâm lý học và kinh nghiệm có được sau khi chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sĩ David Reuben (nhà tâm lý bệnh học nổi tiếng tại Mỹ) trả lời một cách rõ ràng, thẳng thắn các câu hỏi về giới tính và tình dục. Những kiến thức về lĩnh vực này rất dễ bị hiểu lệch lạc qua những lời thì thầm rỉ tai nhau của bạn trẻ, hoặc bị chôn vùi trong những tài liệu y khoa khó hiểu, không đến được với mọi người. Bằng giọng văn bộc trực, bác sĩ Reuben đã không ngần ngại giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi, nhằm thay sự thiếu hiểu biết bằng kiến thức, thay sự sợ hãi bằng tin tưởng, yên tâm".

Link Site
 
Lien he quang cao