Thứ năm, 29/8/2002, 07:42 GMT+7

Một bệnh nhân ghép tim nhân tạo tự hành qua đời

Ông Quinn, ảnh chụp tại cuộc họp báo ngày 6/12/2001.

James Quinn (52 tuổi, thợ bánh mì về hưu) - bệnh nhân thứ 5 trên thế giới được ghép tim nhân tạo AbioCor - đã sống được 10 tháng với thiết bị này. Sau cơn đột quỵ xuất hiện hôm thứ sáu tuần trước, sức khỏe ông ngày càng sa sút. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống James Quinn. Máy thở được rút ra ngày 26/8.

AbioCor là trái tim nhân tạo "không dây" đầu tiên được thiết kế để đặt trong lồng ngực và không phải nối với máy bơm hay nguồn điện bên ngoài. Đây là hy vọng duy nhất cho những bệnh nhân bị suy tim hoặc mắc bệnh mạch vành mà các phương pháp điều trị khác, kể cả ghép tim, đều không thích hợp.

Trái tim AbioCor bắt đầu đập trong lồng ngực ông Quinn (Tây Philadelphia, Mỹ) ngày 5/11. Một tháng sau, ông tự đi vào phòng họp báo không cần người đỡ. Hộp pin nhỏ đeo ở thắt lưng là dấu hiệu duy nhất của cuộc cấy ghép. Tháng 12 năm ngoái, Quinn bị đột quỵ nhưng tình hình đã dần cải thiện. Trong tháng cuối cùng của cuộc đời, ông làm vài chuyến thăm quan nhỏ: từ bệnh viện tới nhà thờ; về nhà dự lễ kỷ niệm ngày cưới; thăm gia đình, bạn bè và thậm chí còn đến câu lạc bộ hài. Cơn đột quỵ tuần trước đã đánh gục ông.

Người đầu tiên được ghép tim AbioCor là ông Robert Tools, 79 tuổi. Ca ghép được thực hiện thành công ngày 2/7/2001. Bệnh nhân qua đời sau đó 5 tháng. Tính đến nay, có tất cả 7 người, đều là công dân Mỹ, được ghép trái tim nhân tạo tự hành này, nhưng chỉ còn một bệnh nhân duy nhất sống sót - Tom Christerson, 71 tuổi, được ghép tim ngày 13/9.

Thu Thủy (theo AP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao