Thứ năm, 30/5/2002, 07:26 GMT+7

Bantainam - cậu bé nghiện ăn ớt

Bantainam thường xuyên dùng ớt trong các bữa ăn.

Bé Bantainam Sunn chưa đầy 3 tuổi (người Ấn Độ) có thể sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness vì biệt tài chén ớt. Từ hơn một năm nay, Bantainam thường xuyên ăn mỗi ngày chục quả ớt (loại cay nhất thế giới) mà không hề nhăn mặt hoặc rơi nước mắt.

Trong khi các bạn đồng lứa tìm đến chocolate thì Bantainam lại mê mẩn món ớt Naga Jolokia, đặc sản của vùng Shillong quê hương cậu. Giống ớt này đã được các nhà khoa học Nhật Bản đánh giá là cay nhất thế giới, cay gấp rưỡi loại ớt đỏ Savina Habanero nổi tiếng của Mexico. Trong khi rất nhiều người lớn không chịu nổi sức nóng của nó thì Bantainam lại có thể chén luôn cả nắm.

Cha của Bantainam, anh Augustine, nói con mình ăn ớt nhiều hơn kẹo và không hề có cảm giác bị bỏng bên trong miệng. Cậu bé đã được đưa đi khám bác sĩ nhưng không thấy có gì bất thường. Hai chị của Bantainam lại chả thiết tha gì với ớt.

Bà của Bantainam kể rằng, lúc 19 tháng tuổi, trong một lần đi ăn tại nhà hàng, cậu đã làm cha mẹ kinh ngạc khi với tay lấy 3 quả ớt trên bàn và... cho vào miệng nhai. Gia đình phải giấu không cho cậu bé nhìn thấy ớt nhưng ngày nào Bantainam cũng đòi món này. Bà cậu nói: "Bây giờ chúng tôi có hẳn một ngăn đầy ớt dành riêng cho cháu". Các quan chức địa phương thì tin rằng biệt tài của Bantainam là duy nhất và họ đang định mời đại diện của Guiness tới kiểm chứng điều kỳ lạ này.

Thu Thủy (theo BBC

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao