Chú bé có bộ xương tự tiêu
 |
|
Phim X-quang cho thấy xương của Joshua rất mỏng. |
Cậu bé người Anh Joshua Leighton, 10 tuổi (ở Yorkshire) là một trong gần 200 người trên toàn thế giới mắc căn bệnh hiếm hoi có tên là bệnh tiêu xương. Trong một lần chụp X-quang, các bác sĩ tình cờ phát hiện là 2 xương sườn và một phần cột sống của cậu bé gần như đã biến mất.
Điều này được phát hiện cách đây 18 tháng, khi cha mẹ Joshua nhận thấy cậu hay bị hụt hơi, khó thở. Sau khi chụp X-quang phổi, các bác sĩ tại Bệnh viện đại học St Jame phát hiện ra rằng cậu bị bệnh tiêu xương.
Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp và không rõ nguyên nhân. Trong cơ thể khỏe mạnh, các tế bào xương liên tục sinh ra và mất đi. Còn ở những người bị bệnh này, quá trình tiêu xương lại quá mạnh, lấn át quá trình tạo xương. Kết quả là xương ngày càng mỏng đi. Cột sống của họ yếu tới mức có thể sụp gãy bất cứ lúc nào, kéo theo tình trạng liệt nặng.
Joshua khó thở là do lồng ngực cậu tràn đầy dịch bạch huyết. Tình trạng này hết sức nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ đã mổ để làm thoát hết dịch. Joshua cũng được điều trị bằng thuốc dành cho người bị ung thư, để ngăn sự phát triển của các tế bào tiêu xương. Ngoài ra, cậu bé còn phải tuân thủ một chế độ ăn không chất béo.
Người ta đã làm cho Joshua một "bộ xương ngoài". Đó là một chiếc khung làm từ thạch cao, chạy từ cổ tới đùi, tránh cho cậu khỏi bị chấn thương. Về lâu dài, các bác sĩ muốn củng cố bộ xương bằng cách lồng những thanh thép vào dọc theo các xương. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi xương của Joshua khá lên. Hiện tại, nó còn quá yếu, không đủ để làm chỗ dựa cho những thanh thép. Đó là chưa kể tại một số nơi, xương đã bị vỡ vụn.
Sau đợt điều trị đầu tiên, các bác sĩ đã cho phép Joshua mặc một "bộ xương ngoài" ngắn hơn, giúp việc cử động được thuận tiện. Tuy nhiên, Joshua vẫn không thể chạy hoặc đi bộ lâu. Tại trường học, cậu không được chơi với chúng bạn mà chỉ ngồi một góc để nhìn. Cha mẹ Joshua rất sợ là ai đó sẽ vô tình xô phải, khiến cậu bị ngã.
Tuy nhiên, các bác sĩ cũng tỏ ra khá lạc quan về đáp ứng của cậu bé với việc điều trị. Họ hy vọng là xương sẽ phục hồi một phần, cho phép đưa các thanh kim loại vào. Với Joshua, điều ước lớn nhất là tìm ra loại thuốc ngăn chặn được hiện tượng mất xương.
Thu Thủy (theo BBC)