Một Việt kiều ở Mỹ chết vì bệnh than
 |
|
Bà Kathy Nguyễn. |
Bà Kathy Nguyễn, 61 tuổi, đã qua đời vì bệnh than đường hô hấp sáng qua (31/10) tại bệnh viện Lenox Hill (New York). Thị trưởng New York Rudolph Giuliani cho biết, 30 mẫu xét nghiệm môi trường tại Bệnh viện Mắt Tai Họng Manhattan, nơi bà làm việc, và 40 mẫu lấy từ nhà ở của bà ở Bronx đều cho kết quả âm tính.
Tuy nhiên, người ta đã tìm thấy vi khuẩn than trên bộ áo quần mà bà mặc khi nhập viện hôm thứ bảy tuần trước. Đây mới chỉ là kết quả sơ bộ và nó có thể sẽ thay đổi sau khi các xét nghiệm khẳng định được thực hiện. Một đồng nghiệp của bà Nguyễn cũng đang được kiểm tra vì có một tổn thương bất thường ở da. Kết quả sinh thiết sẽ được đưa ra tối nay.
Bà Nguyễn bắt đầu bị ốm hôm thứ năm tuần trước, nhập viện hôm thứ bảy và được khẳng định nhiễm bệnh than đường hô hấp hôm thứ hai tuần này. Bà qua đời sau 3 ngày nhập viện. Việc mổ tử thi đang được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong và chủng vi khuẩn gây bệnh.
Bệnh viện Mắt Tai Họng Manhattan vẫn tiếp tục đóng cửa trong ngày hôm nay. Hơn 1.100 nhân viên và bệnh nhân của bệnh viện đã được cấp kháng sinh dự phòng.
Chưa có lời giải đáp
Làm thế nào mà bà Nguyễn, một nhân viên của phòng cung cấp dụng cụ tại bệnh viện, lại nhiễm bệnh vẫn còn là một câu hỏi bí hiểm đối với các nhà điều tra. Do không tìm thấy dấu vết của vi khuẩn than ở thư tín của bệnh viện, các quan chức y tế đang tập trung nghiên cứu khả năng người phụ nữ này nhiễm bệnh ở ngoài nơi làm việc. Điều này sẽ có nghĩa là ngoài thư tín, bọn khủng bố còn dùng phương tiện khác để gieo rắc mầm bệnh.
Khi nhập viện, bà Nguyễn đã quá yếu nên không thể kể chi tiết về những nơi mình đã lui tới. Người ta đang cố gắng thiết lập lại các mối quan hệ xã hội, thói quen đi lại và công việc thường ngày của bà. Biết được những việc bà đã làm trong khoảng một tuần trước khi lâm bệnh là điều hết sức quan trọng đối với các nhà điều tra. Tuy nhiên, các đồng nghiệp và những người hàng xóm cho rằng đây là một công việc rất khó khăn. Bà Nguyễn nhập cư vào Mỹ đã 24 năm và vẫn sống độc thân tại Bronx. Bà thường đi làm bằng tàu điện ngầm và rất hiếm khi rời xa căn hộ của mình. Người phụ trách tòa nhà nơi Kathy Nguyễn ở cho biết: "Chúng tôi không rõ làm sao mà Kathy lại dính bệnh. Bà ấy không đi lại nhiều và cũng chẳng có mấy bạn bè. Bà là người chỉ chú trọng đến công việc và nhà của mình".
Khả năng một bức thư có thể là nguồn gây bệnh cũng không bị loại trừ. Phòng cung cấp dụng cụ nơi bà Nguyễn làm việc được đặt ở tầng hầm của tòa nhà, và cách đây không lâu, phòng thư tín của bệnh viện cũng được đặt ở tầng này.
Đây là ca tử vong thứ tư ở Mỹ vì bệnh than. Trước đó, một biên tập viên ảnh tại Florida và hai nhân viên bưu điện tại Washington cũng đã chết vì khuẩn than thâm nhập vào phổi. Cho tới nay đã có 16 người Mỹ, tập trung ở New York, Florida và Washington, bị nhiễm than.
Nhà Trắng tỏ ý lo ngại về trường hợp nhiễm bệnh mà không rõ nguồn gốc của bà Kathy Nguyễn. Tổng thống Bush đã gửi lời chia buồn tới gia đình bà.
H.F. - Thu Thủy (theo MSNBC, CNN)