Thứ tư, 31/10/2001, 03:03 GMT+7

Tạo hình thành công cho một cháu bé bị chó cắn mất mũi

Trong lúc chơi ở nhà hàng xóm, cháu Vũ Hải C., 7 tuổi (ở Đông Quỳ, Tiền Hải, Thái Bình) bị một con chó berger tấn công, cắn đứt toàn bộ mũi và gây một số vết thương tại vùng cánh tay trái. Cháu được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình Hà nội với một lỗ hổng khá to giữa mặt: mũi không còn và một phần da mặt bị khuyết.

Chuyện xảy ra ngày 28/8. Bố mẹ cháu C. hết sức lo lắng. Họ ngại rằng khuôn mặt kỳ dị sẽ khiến cháu bé bị xa lánh. Đối với các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật tạo hình Hà nội (37 Hai Bà Trưng), đây cũng là một trường hợp khá hi hữu vì từ trước tới nay họ chỉ gặp các ca mất mũi do chấn thương, bỏng... Nhiệm vụ được đặt ra không hề đơn giản: tạo cho cháu bé một chiếc mũi mới với tính thẩm mỹ cao và phục hồi khả năng hít thở của cháu.

Sau khi giải quyết xong tình trạng nhiễm trùng ở mặt, các bác sĩ bắt đầu tạo hình mũi cho bệnh nhân. Việc phẫu thuật được thực hiện thành 3 bước:

Cháu C. trước khi phẫu thuật.

- Bước một thực hiện ngày 7/9. Nhóm các bác sĩ Sơn, Hải, Hoàng và Thanh đã tiến hành chuyển một phần da trán của bệnh nhân xuống phía lỗ hổng. Các phẫu thuật viên dựng lại hai cánh, đầu và sống mũi cùng hai lỗ mũi và che phủ toàn bộ lỗ hổng của mặt.

- Bước 2 được thực hiện 5 tuần sau đó, khi phần mũi mới đã có khả năng tự sống trên nền vết thương. Ngày 18/10, các phẫu

Cháu C. sau khi phẫu thuật tạo hình mũi.
thuật viên cắt rời sự liên lạc giữa vùng mũi mới được tạo và vùng trán. Kết quả là cháu C. đã có một chiếc mũi khá xinh xắn với đầy đủ các bộ phận tự nhiên. Đứng xa vài mét khó có thể nhận ra đây là chiếc mũi mới được phẫu thuật lại. Điều quan trọng hơn nữa là cháu vẫn có thể hít thở một cách bình thường.

- Bước thứ ba (ghép sụn vào hai cánh mũi) sẽ được thực hiện vào hè năm 2002.

Ngày 25/10, cháu C. đã được xuất viện, về sống trong niềm vui của gia đình và bạn bè.

Diệp Linh

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao