Thứ năm, 9/8/2001, 08:51 GMT+7

Chết người vì trò... 'bắt ong có thưởng'

Ông Lê Huyền (ấp Đức Thắng 2, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng toàn thân tím ngắt, đau nhức, mặt mày sưng húp vì bị ong đốt. Do độc tố trong người quá nhiều, ông Huyền đã qua đời ngày 26/7, bỏ lại 8 đứa con. Mọi chuyện bắt đầu từ một lời thách đố...

Ngày 24/7, khi gặp nhau tại nhà hàng xóm, Trưởng thôn Nguyễn Minh Đôn và ông Lê Huyền đã chọc ghẹo, khích bác nhau. Ông Đôn thách nếu ông Huyền trèo lên đỉnh cây xoài và lấy được tổ ong vò vẽ thì sẽ thưởng 5 lít rượu. Nhân lúc đang say rượu, lại tức khí trước lời khích của ông Đôn, ông Huyền đã nhận lời.

Mặc dù mọi người hết sức can ngăn, ông Huyền vẫn leo lên cây, trong khi đó ông Đôn thì đi mua rượu. Khi gần đến đích, ông Huyền bị cả đàn ong bủa vây. Do đã say mèm nên ông không chống cự nổi, khi tuột tới đất vẫn còn cả chùm ong bám trên đầu. Lúc lết được về đến nhà thì cả người ông Huyền đã tím ngắt, mặt mày sưng húp. Thấy ông kêu đau nhức khắp người, hàng xóm vội vàng chuyển ông ra trạm xá, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng vẫn không qua khỏi.

Nhà ông Tám Huyền rất nghèo, vợ lại mới chết nên 8 đứa con giờ không có nơi nương tựa. Hay tin ông Huyền mất, ông Chín Đôn đã gấp rút bán ngay đàn bò được 24 triệu đồng, thu tóm thêm tiền điện của bà con trong ấp Đức Thắng 2 rồi... bỏ chạy.

Hiện cơ quan công an đang gọi ông Chín Đôn về trình diện nhằm củng cố các chứng cứ để xem xét có nên truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao