Thứ năm, 10/5/2001, 02:23 GMT+7

Hai bé sinh đôi người Nepal tròn một tuổi

Bé Jamuna và bố.

Hôm qua (9/5), hai chị em Ganga và Jamuna đã tổ chức lễ sinh nhật đầu đời mà không có bánh ga tô, nến hay quà vì các cháu đang nằm tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Singapore. Các bác sĩ vẫn còn dè dặt về khả năng phục hồi của hai chị em, một tháng sau ngày mổ tách.

Ganga và Jamuna đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Keith Goh, người đứng đầu nhóm phẫu thuật thực hiện ca mổ tách kéo dài 96 giờ, cho biết 2 giai đoạn nguy hiểm nhất đối với tính mạng của các cháu, ca phẫu thuật và tháng đầu sau mổ, đã kết thúc. Ganga và Jamuna đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, không phải thở máy nữa, bắt đầu ăn được thức ăn đặc và chơi đồ chơi. Tuy nhiên, hai cháu sẽ còn phải nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu thêm 2-3 tháng nữa. Và trong tương lai, Ganga và Jamuna sẽ tiếp tục phải phẫu thuật, nhưng hiện chưa có kế hoạch gì cụ thể. Các cháu vẫn được thay băng và kiểm tra vết thương đều đặn.

Rất may là việc thở máy và dùng thuốc an thần kéo dài sau mổ không gây ra tai biến mạch máu não, phù hay nhiễm trùng não. Vận động tay và chân của các cháu cho thấy não không bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong tuần đầu tiên, các bác sĩ đã hết sức lo lắng vì Ganga và Jamuna bị nhiễm trùng nặng. Ganga bị nặng hơn vì cháu cần được tạo hình hộp sọ và ghép da nhiều hơn. Hiện vết thương ở đầu đã lành nhưng cháu vẫn còn bị nhiễm trùng. Jamuna phục hồi nhanh hơn và đã bắt đầu mỉm cười.

Thu Thủy (theo Reuters, AP, 10/5)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao