Thứ hai, 9/11/2009, 10:07 GMT+7

Gây sự đập phá vì không được 'mua dâm'

Tuấn Anh và Sinh rủ nhau đi "giải sầu" tại một quán cà phê núp bóng hoạt động mại dâm; song bực tức vì chủ quán thông báo "các em bận tiếp khách hết rồi".

Tuấn Anh và Sinh. Ảnh: Hưng Nguyễn

Đêm 8/7, sau khi ăn uống no say tại quán nhậu ở xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) gặp Lê Vương Sinh (25 tuổi) và rủ đi “vui vẻ” tại một quán “đèn mờ” ở gần đó.

Đến nơi, "em út" đều đã bận, theo lời chủ quán hai thanh niên chờ khoảng 20 phút. Nhưng gần hết thời gian vẫn chưa đến lượt họ được "phục vụ". Khi "tú bà" thông báo: "Các em bận tiếp khách rồi”, hai ông khách bắt đầu nổi cáu.

Do “ghen” với hai người đàn ông đang "vui vẻ" ở trong quán, Tuấn Anh và Sinh đã cầm mũ bảo hiểm và gậy gỗ đập phá xe của họ. Khi chủ xe ra xem sự tình đã bị Sinh dùng gậy đánh và Tuấn Anh đấm vào mặt. Chúng ngang nhiên móc túi quần của anh này lấy đi một điện thoại đi động và gần 100.000 đồng.

Ngày 7/11, TAND thành phố Đồng Hới đã tuyên phạt Sinh 7 năm tù về tội cướp tài sản, đồng phạm Tuấn Anh chịu án 6 năm 6 tháng.

Do Tuấn Anh đang trong thời gian thi hành 9 tháng án tù treo về tội trộm cắp tài sản, giờ lại phạm tội nên án treo chuyển thành tù giam, tổng hợp hình phạt là 7 năm 3 tháng tù.

Hưng Nguyễn

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao