Thứ tư, 11/6/2008, 15:10 GMT+7

Trộm đêm, hối lộ công an 80 triệu đồng

Hình minh họa. Nguồn: Istockphoto

Trên đường tháo chạy sau khi trộm được túi tiền hơn 100 triệu đồng của một người đàn ông, Nguyễn Thị Thiều (30 tuổi) gặp ngay cảnh sát cơ động Hà Nội đi tuần.

3h30 ngày 11/6, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chui, quận Long Biên phát hiện Thiều cầm túi màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát kiểm tra hành chính, Thiều thừa nhận đây là tang vật vừa lấy trộm tại khu vực tượng đài Lênin ở đường Điện Biên Phủ của một người đàn ông.

Trên đường dẫn giải, Thiều ngỏ ý "lót tay" cảnh sát 80 triệu đồng để xin tha không bị xử lý. Tổ công tác đã lập biên bản cảnh cáo về hành vi đưa hối lộ.

Thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động cho hay, đây là vụ hối lộ với số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đơn vị. Trước đó, cảnh sát cơ động từng nhận được lời đề nghị "lót tay" 30 triệu đồng.

Theo nguồn tin của VnExpress, người đàn ông bị Thiều lấy trộm tiền do mải chuyện với bạn tại vườn hoa nên không để ý đến chiếc cặp mang theo. Trong đó ngoài những giấy tờ quan trọng còn có 130 triệu đồng. Nạn nhân cho biết, đây là tiền ông vừa đi vay để trả lương công nhân.

Thu Anh - Tuấn Anh